MẸ YÊU

Mỗi Mùa Xuân sang. Mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi Mùa Xuân mới. Con mừng tuổi Mẹ. Mẹ hỡi ( Mẹ Trần Thị Thục Oanh )

 

Hà Nội, lúc 04h 05ph ngày 01/ 04/ 2018

 

Mẹ hỡi năm xưa con bé dại
Nụ cười nhân từ lấp lánh ánh ban mai
Mẹ cười nhân ái qua giông lốc
Nắm chặt tay Cha đẩy thuyền ( Độc mộc )
Độc mộc nhỏ bên bày con dại
Cứ trưởng thành, cứ bé dại ngây ngô
Để mãi rụi lòng Mẹ nũng nịu
Để mãi mờ dấu vết thời gian
Mẹ vẫn đó thủa còn xuân sắc
Chẳng dấu thời gian bụi năm tháng
Yêu thương Mẹ hỡi Cõi Trời nhân ái
Hành trang Cha cương nghị phi thường
Anh em con thừa hưởng ( Ân ) Mẹ
Trí tuệ Cha. Nghĩa trọn ( Phu Thê )
Đạo đức cuộc đời. Ân nghĩa trước sau
Nhân đức giữ đoá hoa dâng Mẹ
Hương thơm đời con cháu quẩn quanh
Liều thuốc ( Mạnh ) chén trà hôm sớm
Mẹ mãi vui mãi khoẻ Mẹ yêu…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *