MIỀN TRUNG: – ( NGUYỆN )

Hà Nội, lúc 18h 18ph ngày 01/ 07/ 2019

 

CƠN KHÁT MIỀN TRUNG CẰN KHÔ KHÔ HẠN. CƠN KHÁT RỤI RỤI THIÊU ĐỐT: – ( TÀN KHỐC )…

 

RỤI RỤI THIÊU NGỢP TRỜI RỰC LỬA. CUỘN BAO CHÁT NGHẸN CHUA XÓT: – ( MIỀN TRUNG )…

 

NAM MÔ KÍNH THỈNH NGÂN NGA. CHUÔNG NGÂN CỬU TRÙNG TAM GIỚI: – ( THỈNH NGÂN ). NAM MÔ CUNG THỈNH ĐẤT TRỜI. TAM GIỚI LUÂN HỒI LINH ỨNG: – ( CHỞ CHE ). CON THỈNH MẸ HỜI NGÂN NGÂN KHÚC. KHÚC ÊM RU KHÚC DỊU MÁT: – ( HỒNG ÂN ). NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI HỒNG ÂN. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

NGUYỆN

 

Hà Nội, lúc 17h 12ph ngày 01/ 07/ 2019

 

Có những nỗi đau tạc hình Đất Nước
Vạn vạn mất mát tạc hình Tri Tâm
Có những tan thương xẻ chia chia cắt
Mới thấm nồng thấm đượm Nghĩa Ân
Ai cũng nói cũng cho rằng am hiểu
Để xưng hô để xưng tụng xưng danh
Có những nỗi đau gắn vạn mất mát
Những chấp chênh đời xoay chuyển chuyển xoay
Có những nỗi đau gạt rơi rơi lệ
Đắng chát chát nghẹn men chát Đời ai
Có những nỗi đau hằn in in dấu
Khắc khoải cuộc đời khắc khoải chênh vênh
Lửa hỡi ơi thiêu thiêu rụi rụi
Bao giọt lăn giọt đắng nắm tay
Chẳng khoảng cách phân ngăn cao thấp
Đều hướng trọn chung sức Rụi thiêu
Hời hời ngân. Ngân ngân mất mất
Hời hời ngân ngân xót xót đau
Ai đi xa muôn phương muôn dặm
Muôn xúng xính áo đỏ áo xanh
Muôn tay nắm nắm tay vinh nhục
Đều hướng về hướng trọn Tri tâm
Mỗi khi đau mỗi khi gió chuyển
Thương yêu hời khúc ruột Quê Hương
Chẳng thể nao ngoảnh lưng quay mặt
Trước nỗi đau nỗi mất mát xót tan
Đồng bào hời khúc ruột Quê Hương
Trái gió trở trời nỗi đau Xã Tắc
Ai ai cũng biết đau biết nhói
Nắm tay gian khó tri tâm nguyện nguyện
Muôn phương vạn nẻo Quê nhà Bình an
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hỡi Tiên Tổ Ông Cha
Thỉnh ngân ngân muôn cõi
Cõi chung sức chung tay
Đẩy lui lui khát bỏng
Thiêu rụi rụi tàn canh
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Khúc ruột ruột Miền Trung
Cả nước triệu con tim
Muôn muôn dân Đất Việt
Khắc khoải hời Miền Trung
Dầu có là nơi nao
Mọi dẻo đất Giang Sơn
Đều mơ mơ An bình
Chẳng riêng chẳng khúc ruột
Miền Trung hời Quê tôi
Cha hời Cha Dân Tộc
Bác Hồ vạn Kính Yêu
Năm xưa gầy dựng nước
Ba Đình hời tung bay
Cờ Đỏ Sao Vàng phất phới Nghĩa Trung
Ơi ơi hỡi Tiên Tổ
Ông Cha hời Non Sông
Thỉnh Mẹ hời thỉnh Cha
Thỉnh vạn vạn chiến công
Giọt Máu Đào Oai Hùng
Tạc hình tạc Núi sông
Che che hời Miền Trung ruột thịt
Khúc ruột Quê Hương tay nắm nắm tay
Nam Mô ơi hỡi Thỉnh ngân
Vạn vạn nguyện cầu Tri tâm Đất Nước
Nguyện nồng cay vạn vạn con tim
Dân Tộc Việt Nam Tri tâm Tri đức
Nguyện nguyện cầu cầu mơ mơ lắm
Phước Hạnh An Bình tay nắm: – ( Việt Nam ơi )
Nam Mô kính thỉnh Luân Hồi
Xoay chuyển ấm nồng che chở: – ( Miền Trung )
Miền Trung hời Mệ Mệ đau đau
Hồng Lĩnh hời khúc ruột nghẹn ơi
Hà Tĩnh ơi Quảng Ngãi ơi
Đất Mẹ ơi Quê Hương rụi rụi
Mọi dẻo đường đau đau chát chát
Thiêu rụi hời tấc đất Giang Sang
Con thỉnh thỉnh vạn vạn Chiến Công
Chiến Công Anh Chiến Công Bất Diệt
Tạc hình Anh tạc hình Sông núi
Anh trở về đoàn viên che chở
Đất Mẹ ơi Đất Mẹ nghẹn nghẹn đau
Con thỉnh ngân Luân Hồi Tiền Kiếp
Dầu có là Loan báo đã loan
Chiếu chiếu chỉ ban ban đã khắc
Con thỉnh ngân Tam Giới Luân Hồi
Cha ban ấm nồng tay nắm đẩy lui
Đẩy lui xa rụi thiêu chấp chới
Cứ chợt bùng chợt đổ dội ơi
Cha hời Cha. Cha ban sức mạnh
Bộ Đội Cụ Hồ Chiến Sĩ của lòng dân
Lực lượng vũ trang Công An Nhân Dân
Đoàn đoàn kết tay tay nắm nắm
Bao cánh tay dân lành xiết chặt
Bao lực lượng bao ngành nghề hướng trọn
Đều một lòng chung sức Rụi thiêu
Đẩy lui xa cơn khát rụi rụi
Bình an hời khúc ruột Quê Hương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Hồng Ân
Hồng Ân khúc ngọt dịu êm
Cha ban Suối nguồn tưới mát Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô thỉnh thỉnh ngân ngân
Chuông reo Cửu Trùng Tam Giới Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *