MINH CHỨNG: – ( CỬU TRÙNG )

Hà Nội, lúc 11h 43ph ngày 15/ 08/ 2018

 

Mành ( Dương Liễu ) chở che. Hời ngân hời ngân hỡi. Bóng xa ngân bóng tỏa. Bóng đổ hời bóng che. Bóng ( Bồ Đề ) dịu mát. Nhành ( Dương Liễu ) Suối nguồn. Róc rách nhẹ ( Ru êm ). Vang vang xa khúc đẩy. Đò đưa hò hò ơi. Hò ơi dòng nước mát. Suối nguồn Mẹ ru êm. Hò ơi hò ơi vang. Vang vang khúc ( Cửu Trùng ). Thấu gợi cõi xa ngân. Dương thế đời chất chứa. Nỗi mất nỗi xót xa. Dân lành hời vô tội. Tội lỗi bởi ( Thói đời ). Buông nỗi đau chất chồng. Áo vải chấp chới tay. Hò ơi hò ơi ngân. Ngân xa khúc ( Cửu Trùng ). Khúc nhớ gợi mơ xa. Mơ cho hỡi an bình. Ấm no đời áo vải. Gánh nặng hời mưu sinh. Chồng chất những âu lo. Muộn phiền bao ( Thấu gợi ). Cửu trùng minh chứng ( Soi )… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật ( Kiết Tạo Tái Sinh ). Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Tây Phương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha.

 

Thấu gợi hỡi ( Cửu Trùng ). Non xa xa ( Bóng tỏa ). Hời ngân hời ngân khúc. Khúc tang bồng ( Khúc gợi ). Dương Liễu mành ( Chở che ). Nguyện ước nguyện ( Cõi Trời ). Minh chứng ( Cõi đời ơi ). Hò ơi hò ơi ngân. Ngân vang ( Cõi lòng mơ ). Ngân vang hời khúc gợi. Khúc tang bồng ( Đẩy đưa ). Đưa đẩy vòng xoay ( Đời ). Tay nắm xiết chặt tay. Nguyện ước ( Cửu Trùng xa ). Hời ơi hời ơi ngân. Ngân vang ( Cõi lòng mơ ). Ngân vang ( Vầng Trí Huệ ). Cửu trùng ( Bóng tỏ soi ). Hời ngân hời ngân xa. Khúc tâm nguyện ( Tri lương ). Tri đức vẹn ( Hời ngân )… Bạn hỡi: ( Phạm Đức Toàn. Hùng Phi Nguyen, Nguyễn hg C…, Mai Huong Le, Trí Nhân, Đỗ Phan Long, Học Phật Pháp, Dung Le… ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bão lốc hỗi ( Bủa giăng ). Nguyện ước gió ( An bình ). Lốc tố chuyển ( Gió lay ). Chấp chới hỗi ( Thiên tai ). Dịch bệnh tràn ( Mọi chốn ). Gió hời gió ( Xoay chuyển ). Mưa hỗi mưa ( Nhẹ giăng ). Mang lại ( Miền An bình ). Ngọn sóng chạy chạy lăn… ( Ngoài kia gồng gánh cùng thiên tai: Cơn bão số 4 ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Mẹ chở che giông lốc đời. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

 

BỦA GIĂNG

 

Hà Nội, lúc 23h 06ph ngày 14/ 08/ 2018

 

Trầm luân đời ( Ảo Diệu )
Nghiệp nạn hỗi ( Bủa Giăng )
Kiếp nạn hỗi tai ương
Ngày đêm vụt đổ dội
Ơi hỡi ơi ( Tan Xót )
Ngoài kia ( Mùa tang tóc )
Phía chiều xa ( Giông đổ )
Bão lốc chập ( Bủa giăng )
Ơi hỡi ơi ( Thói người )
Trầm luân nạn ( Khôn buông )
Tan ơi tang chua xót
Nghiệp nạn hời ( Bủa giăng )
Trầm luân đời ( Ảo diệu )
Thói người thói ( Ma chơi )
Buông nỗi đau ( Ẩn hiện )
Tuột dốc hỗi ( Tri lương )
Pháp Quyền chốn ( Dương gian )
Lạc lõng thế nhân đời
Chơ vơ mơ chống chọi
Lốc tố người ( Bủa giăng )
Hỡi ơi ơi nhói nhức
Nghiệp nạn hời ( Bủa vây )
Bao đêm đen ngày trắng
Bao tan xót ngoài kia
Người dân lành vô tội
Tội lỗi hỗi ( Thói người )
Buông chết chóc ( Than lương )
Ơi hời ơi ( Thấu gọi )
Gọi thức tỉnh ( Tri lương )
Gọi tri đức ( Trôi tuột )
Gọi ( Đạo hạnh ) mãi xa
Dời xa đời ( Nhân thế )
Để lại nỗi ( Tang hoang )
Tan nát bao mái ấm
Chia lìa hỡi ( Than lương )
Bé thơ ơi ( Tội chi )
Bỗng đâu họa dội ập
Mang căn bệnh ( Thế kỉ )
Dội đổ trắng ( Miền quê )
Hời ơi hời ơi ( Đau )
Đau đau thấu ( Cõi Trời )
Hời ơi hời ơi xa
Xa hời xa ( Bóng tỏa )
Gọi hời hời ( Tri lương )
Gọi thức tỉnh ( Chua xót )
Họa đau dội ( Muôn dân )
Họa đau đau ( Chất chồng )
Nỗi đau đời ( Nhân thế )
Ơi ơi nhói ( Nhức đau )
Đêm buông mành ( Bóng đổ )
Đổ chết chóc ( Thê lương )
Hời cao xa ( Thấu gợi )
Nỗi đau nỗi ( Xót tan )
Mai ta lại trở về
Miền ân đời ( Nhức nhói )
Thực tại hời là đây
Bão táp dội bủa giăng
Miền quê nghèo ( Hời đau )
Triền đê nghèo ( Chất chứa )
Mọi nẻo mọi ( Thê lương )
Đọng ( Chất chứa ) nỗi đau
Nỗi đau dội ( Dân lành )
Miền quê hời ( Lại đau )
Bao tai ương ( Nghiệp nạn )
Chẳng buông tha ( Quê nghèo )
Miền quê Việt ( Thê lương )
Gọi đau đau ( Nhức nhói )
Gọi thức tỉnh ( Tri lương )
Gọi buốt rát ( Tâm can )
Xoay chuyển ý ( Nhân gian )
Gọi hời ngân ( Thức tỉnh )
Tri lương hời Tri đức
Quay đầu bến bờ ( Mơ )
Mơ lương tri thức tỉnh
Tri đức ngời sáng soi
Ngọn đèn đêm chiếu rọi
Thấu gợi hỡi ( Cửu trùng )
Ngân vang mùa chuông thỉnh
Thỉnh khắp cõi ( Nhân thế )
Tri đức vẹn ( Nghĩa ân )
Họa nạn dội ( Bủa giăng )
Dạt trôi miền ( Bão Lốc )
Mang yên bình ( Êm ấm )
Mọi nẻo ( Dẻo ) Hoan ca
Hời ngân hời ngân khúc
Khúc tri lương tri đức
Khúc ngân vang thái bình
Thức tỉnh hời ( Nhân gian )
Chuông ngân thỉnh ( Muôn cõi )
Thế nhân đời ( Bớt đau )
Hời ngân hời ngân xa
Ngân xa ( Mùa Tri Đức )
Ngân vang vang chuông thỉnh
Cửu Trùng thấu ( Chở che )
Ầu ơ Ầu ơ ngân
Ngân hời ngân ( Chuông thỉnh )
Ngân vang vang ( Muôn cõi )
Thức tỉnh ( Mùa Tri Lương )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ầu ơ hời ru ngân
Triền đê chiều ( Gió lặng )
Thong dong thoảng ( Cánh diều )
Ngơ ngẩn vờn ( Gió lay )
Diều ơi diều ngân khúc
Khúc an bình ( Quê Việt )
Buông xa mọi ( Nghiệp Nạn )
Kiếp nạn hời tai ương
Tội nghiệt hời ( Thói người )
Buông chết chóc ( Than lương )
Diều ơi diều bay xa
Nhẹ đậu ( Quê an bình )
Quê Việt hời ( Yên ả )
Ấm áp chiều ( Triền đê )
Trả lại hồi ( Bình an )
Trả lại hồn ( Ấm áp )
Miền quê an bình đó
Biết bao ( Mùa Thi Ca )
Biết bao ( Dòng Lưu Bút )
Dòng chảy giữa ( Nhân Gian )
Giờ đây ( Nhuộm Tội Ác )
Máu đổ ( Nhuốm xóm làng )
Bình an chẳng còn gọi
Miền ( Quê Việt ) Ầu ơ
Ơi hời ơi ngân gió
Gió gợi Diều chao cánh
Chao cánh mơ ( Thanh Bình )
Quê Việt nhẹ ( Tai ương )
Ầu ơ Ầu ơ ngân
Ngân khúc ngân ( Quê Việt )
Thanh bình ( Gợi Làng Quê )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/jsINq9lL_Fw

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *