MINH CHỨNG: – ( TRI LƯƠNG )

VẸN NGUYÊN SAU TRƯỚC NGHĨA TÌNH. TRI LƯƠNG TRI ĐỨC NGÁT TỎA: – ( ĐỜI ƠI )…

 

A DI ĐÀ PHẬT: BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN. BÁC TRÍ NHÂN. BÁC MAI HƯƠNG LE. BÁC ĐỖ PHAN LONG. BÁC Ô LONG HA. BÁC DUNG LE.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

MINH CHỨNG

 

Hà Nội, lúc 22h 34ph ngày 20/ 12/ 2018

 

Ầu ơ tiếng gió Đại Ngàn
Ầu ơ tiếng gió tiếng lòng: – ( Vang xa )
Ầu ơ khúc gợi: – ( Ban Danh )
Ầu ơ tiếng nói Đất Trời Hùng Thiêng
Cha hỡi Cha. Cha ban danh Quyền Năng
Hà Nội trời vọng tiếng Ngàn Xa
Tiếng ngàn xa Tiếng vọng Đất Trời
Linh Thiêng Xã Tắc Tiên Tổ Ban Danh
Ban yêu thương nồng ấm Tri tâm
Ban nhân ái nghĩa đoạn trước sau
Đoạn đường đời đoạn dài khúc khửu
Đoạn chông chênh bước ngoặt nghĩ suy
Cha hỡi Cha. Bữa nay Hà Nội
Hà Nội đời Cha tạo Ấm yên
Tạo yêu thương ân nghĩa vẹn nguyên
Tạo tay nắm xiết chặt thân ái
Chung tay góp gió lửa lòng
Đau vui nhẹ bước an yên Kiếp đời
Ơi hỡi ơi ban danh quyền năng
Hà Nội đời tiếng vọng Ngàn xa
Tiếng Linh Ứng Tiên Tổ Đất Trời
Hòa tiếng lòng Tiếng nhân ái nghĩa trung
Vẹn tròn sau trước nồng cay
Nắng mưa mưa nắng lửa thử lửa thiêu
Yêu thương hỡi khúc quanh khúc gập
Đều tiếng lòng thử lửa tháng năm
Ầu ơ giấc gọi Hùng Thiêng
Ầu ơ say nồng tiếng gió ru êm
Đêm nay hỡi đêm buông tiếng gọi
Tiếng Đất Trời Tiên Tổ: – ( Vang xa )
Minh chứng hỡi chặng dài khúc khửu
Chặng lửa lòng thiêu đốt tháng năm
Đưa gió đưa mây đưa tri tâm: – ( Hòa quyện )
Cùng Đất Trời mây gió ngàn xa
Ầu ơ khúc gợi khúc mơ
Mơ bao mái ấm an bình an nhiên
Ầu ơ khúc gợi mây ngàn
Minh chứng Đất Trời Xã Tắc Tổ Tiên
Ầu ơ khúc gợi Bồng Lai
Linh Ứng Đất Trời Tiên Tổ: – ( Ban Danh )
Ơi hỡi ơi đêm buông Hà Nội
Hà Nội đời: – ( Linh Ứng xa ngân )
Ầu ơ khúc gợi Hùng Thiên
Ầu ơ gió núi mây ngàn: – ( Ru êm )
Ru nhẹ hỡi Tri lương trọn vẹn
Dẫu bão đời bão lòng: – ( Trắc trở )
Dẫu bữa nay lòng đời đảo lộn
Dẫu ngoài kia xao xác thị phi
Đúng đúng sai. Tin không chẳng tin
Thì tri tâm tri lương vẹn nghĩa
Bóng Đất Trời. Bóng Bồng Lai: – ( Nhớ ghi )
Ầu ơ khúc gợi khúc mơ
Ban ân thương mến nghĩa tình: – ( Vẹn nguyên )
Ơi hỡi ơi Quyền năng bóng tỏa
Hà Nội đời bóng tỏa: – ( Quyền Năng )
Minh chứng hỡi ngút ngàn Xã Tắc
Hùng Thiêng hời Tiên Tổ chứng tâm…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cõi lòng lay động Đất Trời
Tri lương khắc khoải Tri đức vẹn nguyên
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời: – ( Chứng Minh )
Vẹn nguyện sau trước nghĩa tình
Tri lương tri đức ngát tỏa: – ( Đời ơi )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *