NẠN

Hà Nội, lúc 16h 37ph ngày 27/ 03/ 2020

 

ĐỊA CẦU HỜI BÌNH AN

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Bạn ơi Bạn tri tâm. Dòng nặng dòng dòng chuyển. Sẽ còn còn nghẹn chát. Ta nợ Bạn thế nhân… Bạn hời hời Tuệ Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

( Ta lang thang chân mây. Ta ngập ngừng buông chốn. Nạn hời nạn đau đau )… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

ĐỊA CẦU

 

Hà Nội, lúc 11h 48ph ngày 27/ 03/ 2020

 

Nhân thế trời cuồng quay đảo đảo
Nhân gian người đảo đảo cuồng quay
Trần gian người cuồng quay điên đảo
Thế nhân người ta nợ bạn bạn hời
Đất nước ơi Giang Sơn Việt Gấm Vóc
Tổ Quốc tôi sức mạnh Hồn Thiêng
Quê Hương ơi trời cao thấu thấu
Nạn trùng trùng buông dội dội buông
Oán ai ai oán đời li biệt
Nạn nạn tang khóc Địa Cầu đau
Cha hời Cha con thỉnh
Là ngoài kia Đất Việt
Là Giang Sơn Bất Diệt
Tổ Quốc Việt Nam quê
Là Nhân Gian Nhân Thế
Loài Người nhuộm trắng tang
Cha hời Cha con thỉnh
Nỗi đau đau chát nghẹn
Quặn thắt nặng tri tâm
Cha hời Cha con thỉnh
Ngàn xa xa chấp chênh
Chênh vênh vòng Địa Đạo
Địa Cầu Người tang xót
Nạn dội dội Trần Gian
Con cúi thỉnh Hồng Ân
Việt Nam Quê Hương Mẹ
Tổ Quốc Giang Sơn Việt
Con cúi thỉnh Tổ Tông
Ông Cha Việt Hùng Vĩ
Con cung thỉnh Bất Diệt
Chiến công nhuộm Chiến công
Con cúi thỉnh Hồng Ân
Bóng Đất Trời non cao
Bóng Mẹ Trời Cha Địa
Bóng Huyền Tổ Huyền Tông
Con cúi thỉnh Mẹ Cha
Mẹ Cha ban ban hồng
Hồng Ân Trời hoán chuyển
Nhân Gian Người nạn lui
Cha hời Cha đau đau
Bữa nay và ngày mai
Ngày ngày lại nối ngày
Địa Cầu Người nạn đau
Địa Đạo vòng ân sanh
Tiễn biệt biệt li đắng
Chát nghẹn vòng biệt li
Con cung thỉnh Đất Trời
Mẹ Cha nặng Ân Sanh
Nhân Gian Nhân Thế Người
Đều Mẹ Cha Hồng Ân
Mẹ Cha che cho trời cao sáng
Rực rỡ Loài Người thoát nạn biệt li
Nam Mô con thỉnh Cha hời…

Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *