NẺO

Hà Nội, lúc 19h 47ph ngày 25/ 08/ 2019

 

TRẬP TRÙNG BUÔNG ẢO DIỆU. THẾ NHÂN HỜI ĐAU ĐAU…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

NGÂN

 

Hà Nội, lúc 21h 16ph ngày 13/ 05/ 2019

 

Bạn hỡi ơi Bạn hỡi
Mùa lặng mùa lặng lặng
Gió se lạnh âm ti
Gió thét gào địa phủ
Ngã quỉ chuông rung rung
Bạn hời ơi Bạn ơi
Đau đau đau Nhân Thế
Bạn hời Bạn đau đau
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Thỉnh ngân ngân Cõi xa
Bóng xa xa Cửu Trùng
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Mẹ hời Mẹ uy nghiêm
Uy linh bóng Quyền năng
Thỉnh ngân ngân vạn cõi
Cõi Ta Bà dấu đau
Ơi ơi hỡi Cao xanh
Thỉnh ngân ngân chuông gió
Ta Bà hời chuyển xoay
Rộng lối hỡi rộng nẻo
Nẻo về dầu chấp chới
Nẻo níu gọi yêu thương
Nẻo ngân ngân chuông gió
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Năm xưa trong giông lốc
Bão vây đời dậu đổ
Mẹ vẫn đó Quyền năng
Chở che con khuya sớm
Ban nhân ái đức độ
Sớm đau sớm thứ tha
Ơi ơi hỡi Mẹ hời
Thỉnh ngân hời vạn cõi
Ơi ơi hỡi Cao xanh
Trập trùng buông vạn nẻo
Chấp chới nẻo giành giật
Mong manh vành cửa tử
Hời ơi hời ngân ngân
Chuông rung rung muôn chốn
Chốn Ta Bà xót tan
Ơi ơi hỡi Cao xanh
Thỉnh ngân ngân vạn cõi
Đức Quốc Mẫu Mẹ hời
Con bé dại lang thang vạn nẻo
Chuông rung rung thảng hình thảng bóng
Ngân ngân cõi cõi nhớ mơ xa
Mẹ hời ngân Mẹ hời Đức Quốc Mẫu
Chuyển cung Âm Tào chuyển Kiếp xót tan
Hời hời ngân ngân hời thỉnh gợi
Mẹ hời ngân Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Thỉnh uy linh Mẹ trao ban phước
Thỉnh Cõi Trời đau thấu tim đau
Thỉnh hời hời Vua Cha Bắc Hải
Chặng đường buốt rát chặng nẻo gợi mong
Thỉnh hỡi ngân ngân hỡi Ta Bà
Mẹ hời ngân Mẹ Quan Âm Nam Hải
Mẹ che giông lốc đời
Mẹ xua bão chuyển cung
Thỉnh hỡi ngân ngân hỡi Cõi Trời
Tám Mươi Mốt Vị Thần cai quản cửa rừng
Thỉnh hời ngân ngân hỡi Cao Xanh
Mười Hai Vị Thần cai quản cửa bể
Khắp Cõi Nam Giao
Thỉnh hỡi ngân ngân hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp chuyển mệnh chuyển đau
Dầu khó khó dầu chênh vênh đắng
Cung thỉnh Cõi Trời ban phép mưa an
Dầu dầu khó dầu chông chênh chấp chới
Thỉnh Cõi Ta Bà thỉnh Mẹ Quan Âm
Mẹ Quan Âm Nam Hải
Thỉnh hỡi Mẹ. Hỡi Mẹ Quan Âm
Mưa đưa mưa chuyển nắng ấm nồng
Ban nhiệm màu cứu vớt thế gian
Dầu là Bạn. Bạn hời ân thế
Hay ngoài kia chấp chới vạn nẻo
Mọi cung đường dẻo đất muôn phương
Nhẹ vơi chia lìa nhẹ bớt biệt li
Ơi hời ngân Mẹ hời Đức Quốc Mẫu
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Mẹ uy linh khắp vạn cõi vạn nẻo
Nhân gian người kính thỉnh Mẹ hời
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Thỉnh hỡi ngân. Cung thỉnh Đức Quốc Mẫu
Mẹ quyền năng cứu vớt: – ( Nhân Thế )
Tiếp thêm sức mạnh gồng gánh
Thổi hồn ngọn lửa Thế nhân Nhân thế
Đẩy lui xa bóng âm ti ngã quỉ
Đang chập chờn đâu đó kéo chân
Thỉnh hỡi thỉnh Tây Phương Cực Lạc
Bóng ru ngân bóng Sáo trúc êm êm
Thỉnh hỡi thỉnh Cha hời Đức Phật
Cõi Ta Bà chốn níu gợi đau
Ơi ơi hỡi Cổng Trời
Đức Phật hời Thích Ca
Thỉnh ngân nga chuông gió
Ta Bà cổng Hồi Sinh
Nam Mô ơi hỡi Quyền năng
Buông tỏa cõi đời mãi mãi khắc ghi
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Vua Cha Ngọc Hoàng kính thỉnh: – ( Ban Ân )
Cha ban hơi ấm ân tình
Muôn phương vạn nẻo đưa đường: – ( Tri Tâm )
Nam mô ơi hỡi Đại Bi
Kính thỉnh Đức Quốc Mẫu uy linh vạn cõi
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp kính thỉnh hời
Mẹ Quan Âm
Nam Mô ơi hỡi Tây Phương
Tây Phương Cực Lạc cõi trời chở che
Nam Mô ơi hỡi quyền năng
Kính thỉnh Chúa Trời chuyển gió đẩy giông
Nam Mô ơi hỡi ấm nồng
Thỉnh hời Đức Mẹ: – ( Mẹ hời Mẹ Maria )
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Cha đưa vạn dặm vạn nẻo tri tâm
Cha đưa gió mát an lành
Muôn phương muôn cõi loài người
Nhẹ đau
Nam Mô A Di Đà Phật cõi trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *