NGÂN

AI CŨNG NGÓ CŨNG CHO RẰNG AM, HIỂU
HÃY CỨ ĐỌC VÀ HÃY CỨ HIỂU
MONG LẮM RẰNG
TRÍ
CAO
UYÊN
BÁC…
…..
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Hà nội, lúc 18h 39ph ngày 07/ 02/ 2025
HÙNG THÊNG TIÊN TỔ ÔNG CHA
LỊCH SỬ OAI HÙNG BẤT DIỆT VANG DANH
NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ
NGÂN
Ba Đình hỡi vang hồn linh chiếu
Lịch sử vang danh những chiến công bất tử
Mãi mãi ngàn đời khắc lặng tri tâm
Con chạy về bên chuông gõ vọng vang
Tiếng hùng thiêng tiếng bất tử lưu danh
Tháng năm đời dài trôi mải miết
… ( Ma quỉ chẳng đâu xa
chính tri tâm thói cười )…
Để thấy đó hồn thiêng bất tử
Chiến công vang vọng mất mát
Linh Thiêng
Giọt máu đào viết lên trang sử
Bao chiến công hào hùng khắc lặng
Linh Chiếu
Hỡi hồn thiêng sông núi đất Việt
Hời giang sơn gấm vóc quật cường
Lịch sử từ ngàn đời văn hiến
Mãi lưu truyền sử sách vang danh
Ba đình hỡi vòng ru
Bất Tử
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *