Hà Nội, lúc 12h 38ph ngày 22/ 12/ 2025
…
Lỡ hẹn chiều nay
lỡ
Anh lỡ hẹn chiều nay
Khoảng lặng thềm nhà
vẳng
Hò ngân hò xa ngân
Canh khuya le lói
đốm
Đèn dầu canh khẽ liếp
Vào ra vào ra
đón
Mẹ đón đợi thanh xuân
Thanh xuân anh khoảng lặng
Ví dầu võng liếp đưa
Anh đi thủa buốt rát
Bom dội cày xéo miền
Bắc Nam vòng sanh tử
Anh lên đường Mẹ gói
Cơm lam chiều nhắc nhớ
Quê nhà Mẹ ngóng trông
Thanh bình buông ngõ xóm
Tổ Quốc Việt bình an
Mẹ vào ra khẽ liếp
Đèn dầu canh nhức nhói
Anh phương Nam địa đạo
Phương Bắc thẫm Quốc Kì
Vào ra Mẹ ngóng trông
Tổ Quốc Việt an yên
Anh chọn lựa xa cách
Dời xa vòng tay Mẹ
Quê nhà võng ầu ơ
Mỗi tấc đất Việt Nam
Dấu chân Anh khoảng lặng
Anh đi trận chiến ấy
Bất tử quyết tử anh…
Mẹ chiều nay vơ nhành lau dại
Đám cỏ non xanh mướt triền đê
Mẹ nhớ anh
ầu ơ
ru khúc…
…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook
