NGÂN

Hà Nội, lúc 23h 48ph ngày 06/ 07/ 2022
Mẹ hỡi phương nam Mẹ
Hoàng hôn đổ lao xao
Con gió thầm thì kể
Có nỗi đau nào sao lại ngọt ngào đến thế
Bao trầm luân cay đắng của một kiếp làm người
Nợ ân tình thế thái ân sanh
Mẹ hỡi phương nam Mẹ
Bình minh le lói rọi
Lách cách ô cửa nhỏ
Cung đàn gởi ngân nga
Những ngày tháng cam go
Tổ Quốc Việt Nam hỡi
Oằn mình gánh gánh gồng
Con phương Bắc cõi đời
Nương bóng Mẹ
phương nam
Mẹ hỡi ngày hôm nay
An bình nhuộm sắc đỏ
Rộn rịp nắng tung bay
Mẹ ơi
Mẹ
phương nam
Con gọi Mẹ
khắc khoải
Đất Trời
Trời Đất
hỡi
Mẹ tôi bờ vai mảnh
Ngọn đèn chiếu
mảnh manh
Những ngày tháng cam go
Con nương bờ vai Mẹ
Con gió nồng phương nam
Chặng xa xa chặng ngái
An bình ơi bình an
Mẹ hỡi con gọi Mẹ
Bờ vai Mẹ dấu ấn
Khắc sanh tử
khoảnh
khắc
Khắc bình an nước non
Quê hương Việt Nam ơi
Mẹ ơi
con gọi
Mẹ

Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Mẹ hỡi Mẹ phương Nam
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *