NGÂN

Hà Nội lúc 15h 31ph ngày 17/ 01 2023
Hồn Thiêng hỡi Tiên Tổ Giang Sơn
Gấm vóc hời Huyền Tổ Huyền Tông
Linh Thiêng Trời Đất giao thoa
Linh Ứng Đất Trời chiếu rọi Ân Sanh
Con gởi lời mây gió cánh thơ bay vẳng lặng nghiêng nghiêng dòng gởi trao
Có nỗi đau nào khắc hình sanh tử có biệt li nào nhức nhối tri tâm
Ngoài kia sóng dội gầm gào nghiên bút thư án ấn chỉ điểm tên
Có nỗi đau nào chát nghẹn Hồn Thiêng có chia cắt nào dội tiếng thanh la
thù địch vây bủa hào quang sang tên điểm chỉ cánh cổng chuyển xoay
Cánh thơ bay chiều nay con gởi vạn nhức nhối cao xa hồn Tiên Tổ soi rọi lối lương tri
Cha hỡi Cha ngoài kia là nghẹn ngào chia cắt nấc nghẹn buốt tri tâm vạn đau thương vạn xót nỗi đau nào cũng vậy thanh bình hay bom dội đều đắng nghẹn tan thương
Trường Sa ơi hải đảo Len Đao sóng vi vu Hoàng Sa mùa chim én chao nghiêng cánh hải âu Gạc Ma tung bay gió Việt Nam Tổ Quốc ơi
Cánh thơ bay chiều nay Biên Thùy cột mốc đỏ Vị Xuyên ban trắng đèo Điện Biên Phủ Việt Nam dấu ấn mốc son chiếu Sao Vàng Tổ Quốc tôi
Vẹn nguyên vầng dương chiếu Rào Trăng thổn thức đau
Cánh thơ bay chiều nay con gởi miền khắc khoải địa đầu vòng nguyệt quế địa linh Tổ Quốc Việt huyết mạch dòng máu nóng nối liền tay tay nắm Việt Nam Tổ Quốc ơi
Con gởi lời hời ngân…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *