NGÂN

Hà Nội, lúc 19h 41ph ngày 23/ 09/ 2023
Nếu mai anh có về
Ban trắng đèo nhắc nhớ
Quà tặng cài vai áo
Sao vàng lấp lánh anh
Cánh thơ bay dòng ngân
Thì thầm chuông gió thoảng
Ban mai trận chinh chiến
Mũ tai bèo hiên ngang
Anh ở đó mây bay vảng vất
Kí ức hào hùng quật cường khí phách
Lịch sử oai hùng dấu tích chiến công
Vậy vậy đó bữa nay lộn ảo
Áo khoác tu hành áo khoác thiện tâm
Nhân danh chính nghĩa quật cường
Đảo lộn đen trắng thói đời thị phi
Buông màn nhức nhối xót cay
Đảo điên lộn ảo thói đời thị phi
Lịch sử vinh danh những chiến công thầm lặng
Ghi khắc ngàn đời bất tử gọi tên
Thẫm đỏ Quốc Kì huyết mạch giang sơn
Mất mát hi sinh đó đều dành cất tặng
Mãi ngàn đời con cháu Việt gương soi
Cúi thỉnh anh linh bất khuất quật cường
Chiến công anh vinh danh bất tử
Cha Vua Hùng gày dựng
Nước non Việt trường tồn
Bữa nay đó bữa qua xói mòn
Đạo đức tuột dốc nhân cách vấy bẩn
Tạo tiền lệ thói hư tật xấu
Buông màn thách thức hào hùng dân tộc
Xem thường công lí đảo lộn hư danh
Cúi thỉnh anh linh quật cường chiến sĩ
Bất tử hào hùng dân tộc Việt Nam
Bữa nay đó cán cân nghiêng ngả
Phép đời thoát tội lưới Trời chẳng dung
Thiên La chiêm bái Tam Tòa
Tội đời dễ thoát tội Trời chẳng dung
( ta chẳng trả trẻ thơ sẽ trả trả thay ta oan oán Thiên Linh )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *