NGÁT

A Di Đà Phật: Thầy xin phép được mượn Bức Ảnh của Bác Đỗ Diễm Hồng. Để nhớ mãi: – ( Trung Du Mùa Bình Yên )… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

QUÊ

 

Hà Nội, lúc 16h 19ph ngày 16/ 12/ 2019

 

Trung du mùa bình yên
Gió ngập ngừng gió hát
Nắng thì thào reo hoan
Trung du màn xanh ngát
Khúc ca dao dịu nồng
Chan chứa đẫm ân tình
Trung du miền bình an
Cho ta lội ngược về
Miền yêu thương trào nắng
Bao khúc ca chan chứa
Ấm áp tình non xanh
Cho ta gởi ta mơ
Hồ thơ hồ say giấc
Giấc nồng cay man mác
Khúc ru Mẹ trưa hè
Êm êm dòng nhớ nhớ
Xanh mát miền yêu thương
Miền yêu thương khúc dịu
Khúc ca dao sâu lặng
Ai đi xa cũng nhớ
Nhớ Quê nhà Mẹ yêu
Mẹ yêu thương vô bờ
Chắt chiu giọt mát trong
Giọt ân nghĩa tình đời
Giọt trong veo khoảnh khắc
Quê Hương Mẹ Việt Nam
Ai ai ơi có lớn
Có mau khôn mau mải
Chạy đó vương vương đó
Cao cao rồi thấp thấp
Mong mải mải kiếm tìm
Giọt chắt lọc yêu thương
Miền xanh trong man mác
Quê Mẹ Việt Nam ơi…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *