NGÂU

Hà Nội, lúc 20h 08ph ngày 23/ 04/ 2019

 

Bao giờ hết đổ giông ngâu
Hết mưa gió rít thác gầm bão vây
Bao giờ hết đổ ngâu ngâu
Quang mây gió lặng mưa dừng thôi tuôn
Bao giờ hết đổ ngâu ngâu
Nẻo đi vạn chốn nẻo về xót tan
Ngâu ơi ngâu đổ gió chiều
Lòng lặng quặn xót nỗi biệt lìa tan
Bao giờ hết đổ ngâu ngâu
Nỗi lặng nỗi chát li biệt biệt li
Ngâu ơi chén chát men cười
Men cay thổn thức men đời bủa giăng
Ngâu ơi ngâu đổ giăng mờ
Nẻo đi bóng lặng nẻo chờ tàn tro
Ngâu ơi ngâu đổ mây chiều
Lặng lặng quặn thắt giông đời bủa vây
Ngâu ơi chén chát men cười
Uống cho say cạn ngâu chiều
Chiều tan
Ngâu ơi ngâu đổ tàn hoang
Li biệt chát chúa nẻo đời tàn tro
Ngâu ơi chén đắng đời ơi
Men cay nhức nhối tro tàn tàn tro
Ngâu ơi uống cạn li cay
Li say li biệt li đời tàn tro
Bao giờ hết đổ giông ngâu…
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Trập trùng gió núi tiễn biệt
Lìa tan
Nam Mô ơi hỡi Cửu Trùng
Xa xa bóng ngả canh tàn
Biệt li
Ngâu ơi ngâu đổ giăng giăng
Nẻo đi khắp chốn dặm trường
Tàn tro
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà hời Mẹ
Xót tan
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Cha hời bóng ngả Cha hời: – ( Quyền Năng )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *