NGHIÊNG

Hà Nội, lúc 20h 22ph ngày 29/ 01/ 2020

 

VIẾT CHO BẠN LẠI VIẾT CHO TA. NGÂN NGÂN NGUYỆN AN BÌNH NHÂN GIAN…

 

BẠN HỜI ƠI BẠN HỜI TRI TÂM.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

RU

 

Hà Nội, lúc 04h 55ph ngày 28/ 01/ 2020

 

Ru ru nhé Đất Trời nghiêng ngả
Cuồng phong đời bão táp dội đau
Chia li sanh tử tử sanh
Vòng xoay tử tử biệt biệt vòng xoay
Chấp chới hỡi Loài Người chấp chới
Dịch bệnh ban ban chốn cuồng xoay
Đất Trời vạn vật ân sanh
Cuồng quay dội dội tham tàn soán ngôi
Che che đậy đậy chuyển xoay
Tham tàn bóng đổ bóng chuyển vòng xoay
Đất đất trời vạn vật ân sanh
Vòng xoáy sanh tồn vòng xoáy đau
Nam Mô con thỉnh Cao Xanh
Nhân Gian vạn vật Loài Người nạn buông
Đất Trời hỡi nhân sanh tội tội
Mẹ Cha hời đau đau thấm thấm
Giọt lệ chát chát nghẹn tri tâm
Lang thang hồn lang thang cõi đợi
Gió phiêu diêu gió gợi Hồng Trần
Lạc bước hỡi mảnh hồn lưu lạc
Chát nghẹn hỡi nạn dội tham tàn
Cha hỡi Cha ngoài kia vạn vật
Vạn trầm cay vạn chát nghẹn thê lương
Cao xanh hỡi Đất Trời nghiêng bóng
Mẹ Cha hời nặng nặng đau đau
Gió gió thổi mưa mưa táp táp
Bão bão giông vạn vật nạn đau
Cha hỡi Cha ngoài kia ô cửa
Là tàn hoang là đổ nát soán ngôi
Con gọi Cha cao xa thấu thấu
Con gọi Mẹ Đất Trời Mẹ ơi
Buông buông đau thấm thấm giọt lăn
Phía sau đó phía xa ô cửa
Là loạn lạc chia cắt sanh li
Mất mát hỡi nhân gian nhân thế
Đau đau nào chát nghẹn Cha ơi
Cha hỡi Cha vòng quay vạn vật
Là nạn đau chia cắt li tan
Gió ơi gió thổi mây trôi
Nạn nạn nhân thế nạn nạn nhân sanh
Thư con biên ngoài kia ô cửa
Lấp ló đầu thềm sương lặng giọt lăn
Nỗi hoang tàn soán ngôi bá chủ
Là diệt vong là chia cắt ân sanh
Đảo đảo lộn thế thái vòng quay
Lang thang hỡi Cha ơi chấp chới…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *