NGHIỆP ĐỊNH

NGHIỆP ĐỊNH KHẮP CHỐN NHÂN GIAN. NHÂN LOẠI CÙNG GÁNH CHỊU TÀN HOANG. BÃO TÁP PHONG BA TỪ ĐÂU TỚI. PHẢI CHĂNG HỜI LUÂN HỒI TÌM TỚI TÁI SINH…

 

NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

LẠC

 

Hà Nội, lúc 02h 25ph ngày 15/ 09/ 2020

 

Giông bão dội ngoài kia bão dội
Bìm bịp kêu xao xác đau đau
Gió lốc gào gào gào thét thét
Cuồng phong trời cuồng phong dội tàn tro
Hú hú kêu kêu kêu hú hú
Nhạn nhạn bay phương bắc phương xa
Lạc lạc loài vượn gào vượn hú
Đồng loài đau đồng loài xào xáo
Loạn loạn lạc thét thét kêu la
Giông bão dội ngoài kia gầm rú
Thét thét cào cào thét thét cào
Lại tàn hoang đổ nát tàn hoang
Gió cứ hú gầm gào cuồn cuộn
Dòng tàn tro dòng lốc tàn tro
Nam Mô gió núi mây ngàn
Trăng neo chênh chếch nẻo đời tàn tro
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *