NGHIỆP ĐỊNH: – ( BÓNG ĐỜI )

Hà Nội, lúc 23h 00ph ngày 27/ 12/ 2018

 

Hà Nội đời bữa nay
Trời chuyển mây đổ gió
Loan báo hỗi Đất Trời
Nghiệp nạn dội bủa giăng
Ơi hỡi ơi bóng đời
Bóng ngả bóng nghiêng xoay
Ơi hỡi ơi trầm lặng
Nhẹ nhẹ chậm lặng suy
Hà Nội đời bữa nay
Trời chuyển mây đổ gió
Loan báo hỗi loan báo
Chát nghẹn ngàn kim đan
Quặn thắt quặn thắt đau
Ngàn mũi ngàn nhói đan
Kim châm đau rỏ máu
Rỏ giọt máu tri tâm
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Hà Nội đời bữa nay
Tri tâm ơi nhức nhói
Trí tâm ơi ngả nghiêng
Xoay xoay vòng Tạo Hóa
Âu cũng là: – ( Nghiệp tàn )
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Hà Nội đời bữa nay
Buông lặng phía ngoài kia
Gió lạnh ùa kim châm
Chẳng thể nao thể nao
Ngăn dòng dòng tàn lụi
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Bóng người bóng chuyển xoay
Xoay xoay vòng đảo lộn
Đảo lộn đời tính suy
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Hà Nội đời bữa nay
Ngả nghiêng nghiêng nghiêng ngả
Thế tục đời: – ( Bóng xoay )
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Nghiêng nghiêng bóng chở che
Bóng đó bóng Quyền Năng
Bóng Đất Trời chuyển lặng
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Hà Nội đời bữa nay
Thấy đó thấy lụi tàn
Bóng đó hời chuyển xoay
Chẳng thể nao thể nao
Ngăn ơi che giông tố
Bão lốc đời tự buông
Ơi hỡi ơi thói người
Thói người hời ngả nghiêng
Ngả nghiêng hời vòng xoáy
Vòng tàn lui: – ( Ma tâm )
Ma vương đâu chẳng thấy
Bóng tri tâm ngả nghiêng
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Quyền năng Cha ban phép
Hà Nội đời bữa nay
Trời chuyển mây đổ gió
Loan báo hỗi loan báo
Nghiệp trùng trùng: – ( Nạn tan )
Tan hời tan hời tan
Vỡ tan tàn vỡ nát
Bao công sức dựng xây
Bao cống hiến uyên bác
Bao trí tuệ cuộc đời
Đong đầy cùng ngày tháng
Ngày tháng hời tháng năm
Chỉ để dành cất tặng
Bữa nay đời Hà Nội
Trời chuyển mây đổi gió
Nạn tàn lụi lụi tàn
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Bóng Trời bóng Quyền Năng
Cha hỗi Cha Bồ Đề
Đau thấu nghẹn Cao Xanh
Quyền năng ban Phước hạnh
Lụi tàn lụi tàn ơi
Đau đau thấu Cổng Trời
Đức Phật hời Thích Ca
Nam Mô ơi hỡi Mẹ Cha
Bóng ngả Bồ Đề hỡi Mẹ hỡi Cha
Cha hỡi Cha thấu tỏ
Hà Nội đời bữa nay
Con mãi trọn Tri lương
Trọn tròn tâm trọn nguyện
Vui niềm vui Xã Tắc
Đau nỗi đau Cõi đời
Ứa lệ đời chát nghẹn
Chẳng thể nao thấu đó
Chẳng thể nao vơi bớt
Cho dẫu thế gian đời
Thế giới Người chuyển xoay
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Hời Mẹ hời xa ngân
Minh chứng hời minh chứng
Con mãi vẹn nhớ ghi
Nỗi đau hỡi ngoài kia
Cho dẫu đó là ai
Đều Nhân Loại kiếp đời
Cha Mẹ hời Thỉnh ngân
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Quyền năng Cha ban phước
Phước Hạnh người thế gian
Ơi hỡi ơi nhân thế
Ta chẳng thể ngon giấc
Chẳng thể nao vui bước
Canh thâu ơi trọn giấc
Thờ ơ ơi Nghiệp Nạn
Ơi hỡi đời thế gian…
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Hỡi Mẹ chứng minh
Nam Mô ơi hỡi hời Cha
Minh xét dương thế đời
Cha hỡi Quyền Năng
Con nhỏ dại trước thế gian rộng mở
Tấm thân gày giữ vẹn Đạo Mẹ Cha
Nam Mô ơi hỡi Bồ Đề
Minh xét thế gian đời
Ơi hỡi Cha Quyền Năng
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *