NGHIỆP NẠN 2

Viết cho người bạn nhân gian Ng Hg. Kiếp nạn lòng người đang chọn bạn. Thanh tịnh. Nhẹ vượt qua thế sự.

Giữa cuộc đời này ta là ai.

Chẳng là ai. Ta chỉ là ta

Giản đơn thanh nhẹ, trắc trở. Đau.

Giữa dòng người hối hả quay.

Quay vần cho dòng người điên đảo

Đảo điên lên cho bình yên gục ngã.

Gục ngã ơi nơi yên bình. Xót

Xót ngã hỡi giữa đảo điên dòng người.

Người trước ta. Lại chẳng thể ta

Người xa ta. Cũng chẳng thể người.

Luân hồi, đạo lí. Lộn đảo

Thực hư, hư thực. Ngỡ đau.

Vẫn tài, vẫn trí. Ngơ ngu đó

Vẫn phú, vẫn quí. Trợt tay đỏ

Là ai ư. Ta chẳng là ai.

Là yên bình. Con thơ đợi cửa

Là thăng trầm, biến cố cùng ta

Bạn bên ta năm tháng miệt mài

Giờ vẫn đó. Vẫn ta vẫn bạn

Người cùng bóng. Bóng và người. Yên lặng

Nghe tiếng đau, tiếng xót.

Thế nhân đời.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *