NHÂN GIAN: – ( NẠN )

Hà Nội, lúc 22h 17ph ngày 27/ 03/ 2019

 

VẪN BIẾT ĐÓ BỮA MAI BỪNG SÁNG. LẠI TRÀN ĐAU TRÀN HỌA: – ( RỤI THIÊU )

 

VẪN BIẾT ĐÓ CHẲNG RIÊNG TỘI LỖI. THẾ GIAN ĐỜI SẼ CÒN ĐÓ ĐÚNG SAI

 

RỤI THIÊU CHI HỠI NGỌN TAM GIỚI. BÓNG RỤI ÂM TÀO BÓNG NGÃ QUỈ

 

ĐEO BÁM CHI NHÂN GIAN VẠN VẬT. THẾ GIAN ĐỜI MẸ CHA BẠN TẶNG. NHÂN GIAN NGƯỜI HỠI CHẲNG PHẢI MẸ CHA TRAO…

 

HỠI HỠI ƠI CHA HỜI TAM GIỚI. LOẠN LẠC LUÂN HỒI TIỀN KIẾP: – ( RỤI THIÊU )… Bạn hỡi: – ( An Lành. Đỗ Phan Long ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CON BÉ NHỎ TRƯỚC BAO LA TAM GIỚI. LANG THANG HỒN MUÔN CHỐN: – ( UY LINH ). NGHẸN ĐAU NHÓI NHỨC CHA TAM GIỚI. UY QUYỀN NƯƠNG NHẸ CHA HỠI: – ( CHIẾU SOI )…

 

NAM MÔ ƠI HỠI CHA HỜI. LANG THANG TAM GIỚI HỒN MẢNH: – ( LIÊU XIÊU )

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ THỈNH MẸ: – ( HIỂN LINH )

 

( NĂM XƯA HỠI GIỮA BÃO ĐỜI NGHẸN CHÁT. GIỮA BỦA VÂY BUÔNG THÓI THỊ PHI. GIỮA CHÁT CAY ĐỜI ƠI ĐỔ VẤY. MẤT MÁT CHIA LÌA THIÊU RỤI HỒN CON. ĐỨC PHẬT BÀ HỠI ĐÊM ĐEN U ÁM. MẸ LINH THIÊNG HIỂN LINH ĐẤT VIỆT. VẦNG DƯƠNG MẸ CHIẾU RỌI ĐỜI CON… )…

 

ƠI HỠI ƠI TRỜI CAO THẤU GỌI. BÓNG NGHIÊM MINH ĐỨC QUỐC MẪU HOÀNG THIÊN. VẪN CÒN ĐÓ ĐÚNG SAI SAI ĐÚNG. THỈNH NGÂN HỜI MẸ CHIẾU RỌI: – ( BAN ÂN )

 

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT KIẾT TẠO TÁI SINH

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

RỤI THIÊU

 

Hà Nội, lúc 02h 50ph ngày 27/ 03/ 2019

 

Ngoài kia Nghiệp Nạn dội buông
Luân hồi Tiền kiếp ngã quỉ rung chuông
Ngoài kia ơi hỡi nạn buông
Thiêu rụi mái nhà thiêu đốt
Quặn đau
Ơi hỡi ơi Cha hời Tam Giới
Hỏa Diệm Sơn bóng tàn Tam giới
Thỉnh ngân hời muôn cõi Chư Thiên
Kính thỉnh Tam Giới Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp bóng tàn
Lửa thiêu
Ơi ơi hỡi chát cay chát chúa
Li biệt hời đốm lặng rụi tro
Bữa qua tay nắm sum vầy
Bữa nay thức tỉnh li biệt
Tang thương
Mất mát ơi nỗi đau thiêu rụi
Tàn tro ơi vỡ nát đớn đau
Kính thỉnh Cha Tam Giới Luân Hồi
Muôn vạn nẻo Giang Sơn Quê Việt
Ngàn dặm trường: – ( Thế gian người đau )
Chẳng thể nao chỉ riêng Xã Tắc
Mà nghẹn chát thế gian đời ơi
Hỡi hỡi ơi Cha hời thấu gợi
Lửa tàn tro đốm lửa chết chóc
Thiêu đốt bao công sức dựng xây
Vỡ nát ơi tàn tro sức mảnh
Biệt li hỡi tang khóc kêu than
Cha hỡi Cha quyền năng sức mạnh
Nguyện thỉnh cầu Đức Chúa Kito
Đặt bàn tay trái tim ấm nóng
Mẹ ân từ hỡi Mẹ Mari
Khắp thế gian hời ơi Cha hỡi
Thánh Alla Cha hỡi nghiêng soi
Rộng vòng tay Nhân gian cõi người
Thỉnh hỡi ngân Tam Giới uy quyền
Thỉnh Ta Bà Tiền Kiếp rụi thiêu
Hỡi Cha hỡi Đức Phật Thích Ca
Muôn vạn nẻo dặm đường khắp chốn
Thế gian rụi đổ tàn tro
Đêm buông lặng sương giăng muôn cõi
Nhỏ dại hời lang thang Bóng hỡi
Hời quyền năng minh xét chiếu soi
Ơi hỡi ơi Cha hỡi Hà Nội
Đêm sương lặng đau đau thương dại
Phải làm sao Cha hỡi minh xét
Con tội lỗi chẳng thể buông dung
Bút ngà hỡi Cha trao ban tặng
Họa ân đời Họa nỗi nhân văn
Họa tay nắm vui cười sum họp
Họa an bình nắng chiếu lung linh
Vậy mà đau đau hỡi hỡi Cha
Con tội lỗi lang thang sương lặng
Chông chênh đời con chẳng thể nao
Khắc cho vẹn ân tình thế thái
Đuổi xua vơi kiếp nạn rình rập
Đang chập chờn ảo diệu buông đau
Cha hỡi Cha thỉnh Cha khắp cõi
Cõi Ta Bà hỡi Cõi Trời xa
Đức Quốc Mẫu Mẹ hời ân thế
Dương gian người khắc bóng Mẹ
Nghiêm minh
Thỉnh Mẹ hời Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Chốn dương gian người: – ( Phước Hạnh Mẹ ban )
Thỉnh hỡi ơi Mẹ hời Đức Quốc Mẫu
Thỉnh chiếu soi Phật Bà Quan Âm
Cung thỉnh hời Tam Giới nhẹ đau
Cho dương gian người vợi chát vợi cay
Con thỉnh hỡi Luân Hồi Tiền Kiếp
Thỉnh muôn cõi nương nhẹ biệt li
Ơi ơi hỡi hời Cha ân thế
Bóng Luân Hồi Tiền Kiếp giăng mưa
Thỉnh Mẹ Cha mưa hời muôn chốn
Cơn mưa an bình tưới mát Nhân gian
Cho muôn phương muôn chốn vạn nẻo
Họa nạn rụi thiêu chuyển gió mát ru
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *