NHÂN SANH

Hà Nội, lúc 21h 15ph ngày 08/ 01/ 2020

 

BUÔNG LẶNG TIẾNG ĐẤT TRỜI. TIẾNG THẾ THÁI NHÂN SANH. TIẾNG LẶNG ĐAU NHỨC NHÓI. MẤT MÁT ĐỀU THAN LƯƠNG. ĐỀU NHÂN SANH KIẾP ĐỜI. THẾ GIAN LOÀI NGƯỜI ĐAU…

 

THIẾP RU NHẸ VÒNG TAY MẸ ĐẤT. MẸ BẦU TRỜI ÔM TRỌN NGÂN NGA. TUẦN LỘC GÕ LỜI CA. THÁNH CA TRỜI RU NHỚ. THẾ GIỚI ĐỜI NHÂN SANH. ÔM NỖI ĐAU MẤT MÁT. CHIA LI LẶNG LẶNG NGÂN…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Bạn hỡi ơi nỗi đau chất ngất. Đều nhân gian nhân thế nhân sanh. Nam Mô A Di Đà Phật: Bác Trí Thiện. Máy bay Boeing 737 hãng hàng không Ukraine gặp nạn 176 người thiệt mạng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

NẠN

 

Hà Nội, lúc 20h 49ph ngày 08/ 01/ 2020

 

Nước mắt hỡi nhân gian buông lặng
Lặng lặng sâu kiếp nạn Nhân Sanh
Nước mắt hỡi buông đau nghẹn chát
Biệt li đau đau thấu tâm can
Chia li nào mất mát nào
Chẳng thấm chẳng xót cay
Máu thịt hỡi Nhân Sanh nhân thế
Đều ân tình Người hỡi Người ơi
Buông lặng hời Nhân Sanh chát chúa
Nghẹn biệt li lặng ngắt than lương
Bữa qua hỡi bữa nay chẳng thể
Chẳng trở về vòng tay thương nhớ
Bóng quây quần mái ấm người thân
Tang khóc cho biết bao li biệt
Lặng lặng đau kiếp nạn Nhân Sanh
Hỡi hỡi ơi ngoài kia phía đó
Phía ngàn xa nơi sát gần nạn dội
Chấp chênh nhân quyền chấp chới tranh đua
Nỗi đau đời nỗi đau li biệt
Lặng lặng đau mất mát Nhân Sanh
Con viết cho lặng đau
Thế nhân đời nghẹn chát
Con viết cho tan xót
Kỉ chát chúa nặng đau
Cha hỡi Cha đất trời
Bóng nhân gian trầm lặng
Bóng kiếp nạn thế gian
Bóng vần vũ đất trời
Thiên tai dội thiên tai
Dịch bệnh tràn khắp chốn
Nhân sanh đời nạn buông
Nạn hời nạn Nhân Sanh
Lại nặng nặng oán thán
Thù địch lòng chất ngất
Lại kỉ chuyển vòng xoay
Kỉ đau Kỉ chát nghẹn
Chiến tranh dội Hòa Bình
Nhân Sanh trời đất hỡi
Loài người nhanh dẫm đạp
Kỉ chết chóc dội buông
Con kính thỉnh Cha hỡi
Nhân Sanh đời chát chúa
Thế gian người tội đau
Cha hỡi Cha đất trời
Ngoài kia dòng nhân thế
Vạn vật đời chúng sanh
Muôn hoa muôn loài khóc
Khóc cho Kỉ diệt vong
Khóc cho vòng tội nghiệt
Thế gian đời chát chúa
Lại nghiệp nạn Nhân Sanh
Con kính thỉnh Hồng Ân
Mẹ Cha ban thương ái
Loài người tay tay nắm
Quên quên dáng thù địch
Lòng chất ngất oán hờn
Đẩy đưa buông tang khóc
Vòng quay đời Bình An
Con kính thỉnh Cha hỡi
Nhân gian người Cha ban
Trầm luân cho nghiệp nạn
Thế giới đời Hồng Ân
Cha hỡi Cha con thỉnh
Lòng đời lòng sâu thẳm
Biển sâu trời cao thấu
Lòng đời thật khó đo
Con kính thỉnh Mẹ Cha
Chuyển nhân sanh nghiệp nạn
Thế giới đời Hòa Ngân
Tay tay nắm Nhân Quyền
Bình an tình mến thương…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *