NHẸ LĂN: – ( VINH QUANG )

Hà Nội, lúc 21h 17ph ngày 15/ 12/ 2018

 

VINH QUANG ƠI HỠI: – ( GHI DANH ). SỨC MẠNH NỒNG NHIỆT SỨC TRẺ: – ( BAN DANH ). TỔ QUỐC ƠI VIỆT NAM MẸ HỠI. GỌI VINH QUANG GỌI CHIẾN THẮNG: – ( BAN DANH )
ƠI HỠI ƠI NỒNG SAY MƠ GỢI. GỢI KHÁT MƠ KHÁT KHAO: – ( VINH DANH ). VINH DANH SỨC TRẺ TỰ HÀO. THANH XUÂN NHIỆT HUYẾT SỨC MẠNH: – ( NHÂN VĂN )
TỔ QUỐC ƠI SỨC TRẺ NHIỆT HUYẾT. TỰ HÀO THAY THANH XUÂN SỨC MẠNH. NHÂN VĂN MINH CHỨNG SỨC TRẺ VIỆT NAM
TỔ QUỐC ƠI QUÊ HƯƠNG MẸ VIỆT. TỰ HÀO GHI DANH SỨC TRẺ THANH XUÂN. SỨC TRẺ HÔM NAY SỨC TRẺ NHIỆT HUYẾT. CỐNG HIẾN VĂN MINH CHIẾN THẮNG NHÂN VĂN
NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ BÓNG NGẢ: – ( BAN DANH )
NAM MÔ ƠI HỠI HÙNG THIÊNG VINH DANH ĐẤT VIỆT TỔ QUỐC: – ( VINH QUANG )
NAM MÔ ƠI HỠI CHỞ CHE ĐỨC PHẬT BÀ MẸ HỠI: – ( BAN DANH )
BAN DANH SỨC TRẺ THANH XUÂN. NHIỆT HUYẾT CỐNG HIẾN SỨC MẠNH: – ( NHÂN VĂN )
NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ BÓNG NGẢ: – ( CHỞ CHE )
CHỞ CHE SỨC MẠNH NHÂN VĂN. SỨC TRẺ CỐNG HIẾN TỔ QUỐC VINH QUANG
NAM MÔ ƠI HỠI CHA ƠI BÓNG NGẢ BỒ ĐỀ CHA HỠI: – ( VINH DANH )
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 

VINH QUANG

 

Hà Nội, lúc 20h 40 ngày 15/ 12/ 2018

 

Trái bóng tròn nhẹ lăn
Hút trọn vẹn nỗi nhớ
Dẫu ngoài kia bao nỗi
Nỗi vất vả mưu sinh
Nỗi quặn đau nhói nhức
Thì nỗi nhớ nỗi thương
Triệu con tim nức nở
Vẫn yêu vẫn trọn mơ
Niềm tự hào khát khao
Khao khát nỗi vô bờ
Nỗi mơ nỗi mong gợi
Chạm nỗi nhớ Vinh Quang
Cho bao lâu mong đợi
Cho nỗi mơ khát khao
Ơi ơi hỡi nhẹ lăn
Nhanh nhanh đôi chân trẻ
Sức trẻ Sức nhiệt huyết
Sức ghi dấu Vinh Danh
Ơi hỡi ơi nhẹ lăn
Trái bóng tròn sức hút
Hút trọn vẹn nỗi mơ
Mơ sức trẻ nhiệt huyết
Mơ Kì Tích Vinh Quang
Ơi hỡi ơi nhẹ lăn
Nhẹ lăn nhẹ lăn hỡi
Phía kia đó bên này
Đều khắc khoải khát vọng
Đều mơ chạm Vinh Quang
Vinh Quang bờ Khát Vọng
Bóng Sao Vàng Cờ Đỏ
Bóng Áo Đỏ Nhiệt Huyết
Sức trẻ Sức Nhân Văn
Ơi hỡi ơi nhẹ lăn
Nhẹ lăn bờ cảm xúc
Xúc động nỗi dâng trào
Nỗi yêu thương trọn vẹn
Bóng đó bóng Cờ Đỏ
Cờ Đỏ Sao Vàng Tổ Quốc Vinh Danh
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà bóng ngả bóng che
Mẹ ngả bóng tán xòe ấm áp
Ru sức trẻ sức cống hiến Nhân Văn
Sức trẻ hỡi Sức mạnh Cống Hiến
Đều Nhân Văn Ấm Nồng Thân Ái
Chẳng thể đó Vinh Quang chạm tới
Mà vội vàng giây phút quên đi
Quên đi Nồng Ấm Nhân Văn
Quên đi cốt lõi Dân Tộc Việt Nam
Dân Tộc Việt Nam ngàn năm Văn Hiến
Tri Đức Giống Nòi trọn vẹn Nhân Văn
Ơi hỡi ơi nhẹ lăn lăn nhẹ
Hút trọn hồn sức trẻ Vinh Danh
Vinh Danh Chiến Thắng Tự Hào
Tự Hào Sức Trẻ Nhiệt Huyết Thanh Xuân
Nhẹ lăn nhẹ lăn Sức Trẻ
Nhiệt Huyết ấm nồng Triệu Triệu Con Tim
Ơi hỡi ơi bóng tròn sân cỏ
Hút trọn vẹn nỗi nhớ nỗi mơ
Mơ chạm tay chạm tay Chiến Thắng
Vinh Quang Tự Hào Chiến Thắng Việt Nam
Ngoài kia triệu nỗi khát mơ
Chiến Thắng Tự Hào Sức Trẻ Thanh Xuân
Ơi hỡi ơi nhẹ lăn lăn nhẹ
Hút trọn vẹn khao khát đợi mơ
Mơ hỡi mơ Vinh Quang Sức Trẻ
Nhiệt huyết Thanh Xuân Sức Trẻ: – ( GHI DANH ).
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Đức Phật Bà Mẹ hỡi: – ( BAN DANH )
Nam Mô ơi hỡi Quê Hương
Trọn vẹn nỗi lòng khao khát: – ( CHỞ CHE )
Chở che Sức Trẻ Nhiệt Huyết
Sức mạnh Dân Tộc Tổ Quốc: – ( GHI DANH )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *