NHỊP

BÌNH AN NHÉ QUÊ HƯƠNG TÔI VIỆT NAM. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Ru ru hời bình an muôn chốn. Viết cho bạn cho ta cho khắc khoải. Bạn hời bạn Trí Đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

QUÊ HƯƠNG

 

Hà Nội, lúc 15h 47ph ngày 31/ 07/ 2020

 

Núi rừng ơi Tây Bắc quê tôi
Trung du miền điệu múa xoè ô
Chân em vui khúc hát điệp trùng
Rừng núi ơi quê hương Việt Nam
Ru ru nhé suối ào khe núi
Róc rách ca tíu tít líu lo
Vang vang khúc điệp trùng biêng biếc
Điệu xoà ô nối nhịp cầu treo
Đôi chân trần dẻo cao vi vút
Vẳng khèn ai hú gọi lứa đôi
Mai em về quê hương xanh biếc
Mẹ trao khèn tiếng gọi uyên ương
Gùi em trảy mùa vàng trĩu hạt
Nặng nặng vai gánh gánh gồng gồng
Em em ơi xanh xanh rừng núi
Bài ca vang khúc hát miền quê
Trung du ơi mùa vàng bậc thang
Mệ đan gùi Cha gánh đọt non
Tíu tít sân đèo cao vách gọi
Khèn ai reo vọng vọng nắm tay
Mai em về lại xa lại nhớ
Tây Bắc ơi trung du em gọi
Xanh mát mùa trĩu nặng trảy bông…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *