NHỚ

Hà Nội, lúc 20h 09ph ngày 17/ 01/ 2020

 

DÒNG SÔNG QUÊ NỖI NHỚ. KHÚC HÁT MẸ AN BÌNH. QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM TA. VỐN DĨ KHÚC NGÂN NGA. YÊU THƯƠNG BỜ NỖI NHỚ. RU ÊM KHÚC DỊU DÀNG. KHÚC QUANH KHÚC ẦU Ơ. ÔM YÊU THƯƠNG TỔ QUỐC. QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM TÔI…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Bạn hỡi bạn Tri Tâm. Đau đau nỗi xa quê. Nỗi ngóng nỗi khắc khoải. Làng quê Việt thanh bình. Thủa níu mây ngây ngô. Mẹ truyền ân dạy dỗ. Bao tháng năm bình an. Kí ức đầy trọn vẹn. Kí ức làng quê Việt. Trung du mùa nắm tay. Bữa nay vui hòa nhập. Trộn lẫn trộn lẫn màu. Đa sắc màu hội nhịp. Hòa quyện chênh vênh gió. Nỗi đau nỗi khắc khoải. Bạn đi xa mai nhé. Rỗi bữa nao trở về. Thay ta bạn bên ta. Viết tiếp mùa Lịch Sử. Quê Hương Việt An Yên. Nam Mô gió níu mây ngàn. Tâm nguyện thấu gợi Cửu Trùng Mẹ Cha. Nam Mô ta gởi Hồng Ân. Bạn xa phương đó hòa quyện Tri Tâm. Giữ chặt nhé Bạn hời ân thế. Hồng Ân Trời ta gởi ta trao. Trao bút mảnh tre ngà Cha chăm. Trao Hồng Ân Tổ Tông Bất Diệt. Trao Phép Quyền, Quyền Trượng Ân Sanh. Bữa trở về Bạn trọn Tâm Nguyện. Viết Bài Ca Xây Dựng Quê Hương. Bạn hời bạn: Trí Tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

QUÊ HƯƠNG

 

Hà Nội, lúc 19h 23ph ngày 30/ 12/ 2019

 

Sông Quê chiều yên ả
Khúc ru Mẹ hiền hòa
Sông Quê dòng sông nhớ
Khúc gợi khúc êm êm
Ai hát chiều xa đưa
Mẹ ngân ru ví dặm
Con lên đường chiến trinh
Ba lô đôi dép mảnh
Mũ tai bèo đội nắng
Đội khoảng trời kí ức
Ngọt ngào hành trang quê
Khúc ru Mẹ năm tháng
Đong đầy những phù sa
Hạt nặng trĩu hạt thương
Quê Hương miền yên ả
Mẹ ơi Mẹ con nhớ
Nhớ ráng chiều nhuộm đỏ
Chân trần líu líu chạy
Xíu nhẹ đôi bàn tay
Quyện mùa hương miền nắng
Nắng gió hồn Trung du
Gạt nỗi đau nỗi nhớ
Êm dịu khoảng mênh mênh
Trùng khơi ngày yên ả
Bình minh dội khát vọng
Quê Hương tôi Việt Nam
Mọi nẻo đường dẻo đất
Trung du mùa cát chạy
Nắng gió biển êm ru
Phi lao chiều níu bước
Níu hồn nhớ phù sa
Rồi bóng lặng hoàng hôn
Bóng yên bình Quê Mẹ
Lặng lặng trùng khơi gợi
Nỗi bình an khoảnh khắc
Bóng dịu dàng làng tôi
Chất chứa nỗi ấm áp
Ai đi xa mãi nhớ
Nhớ quê nghèo miền thương
Khoảng lặng khoảng mênh mênh
Giọt chắt chiu nỗi nhớ
Dội nghẹn chát trùng khơi
Dội sóng cồn khao khát
Lòng dân như biển gọi
Biển gọi mùa xa khơi
Cánh buồm dong nơi nao
Chẳng trở về mong nhớ
Níu đôi chân níu cát
Sóng chạy sóng chạy lăn
Quê Hương tôi miền quê
Miền quê hương Việt Nam
Vốn bình yên hiền hòa
Tấm lòng người dân Việt
Chan chứa nỗi yêu thương
Cuốn chạy dòng thời gian
Bánh xe lăn đổi mới
Chung tay vui hòa quyện
Hội nhập nâng tầm cao
Để rồi đó chất nặng
Nặng gánh nặng phù sa
Hạt phù sa bữa hôm
Ấm nóng tình Quê Hương
Ấm nồng dòng sông nhớ
Hạt phù sa đổi mới
Chất nặng nỗi quặn đau
Nỗi đau của dân lành
Kèm theo ngàn chát chúa
Mẹ Biển ơi con lại
Chiều nay con lại về
Ôm lòng Mẹ bao dung
Tựa hồn Mẹ khúc khích
Năm tháng xưa Mẹ dạy
Giữ lề dầu gió lạnh
Gió quất mưa táp dội
Rách bươm manh áo mảnh
Vẫn vẹn nguyên hồn gió
Nắng gió lòng Quê Hương
Mẹ Mẹ ơi con nhớ
Nỗi đau nào chẳng chát
Mẹ lưng còng chở lửa
Cha chinh chiến đạn bom
Cho thanh bình Đất Nước
Tổ Quốc Việt dựng xây
Muôn dân Việt ấm no
Nhà nhà vui quây quần
Đổi mới đô thị hóa
Hội nhập tay bắt tay
Nhưng gốc rễ nguồn cội
Chẳng thể nao nhuộm nắng
Nắng gió lửa thiêu đốt
Thiêu rụi lòng nhiệt huyết
Niềm tin triệu con tim
Lòng dân chao cánh sóng
Biết bấu víu nơi nao
Mẹ Mẹ ơi con gọi
Gọi khắc khoải khoải chiến trinh
Đất Nước Việt chia cắt
Mà lòng Dân xiết chặt
Nỗi nhớ nỗi hòa quyện
Miền Bắc gọi Miền Nam
Từ thủ đô làng quê
Trung du mùa cát cháy
Gọi dẻo cao nắng gió
Mọi dân tộc hướng về
Tiếng gọi nắng Ba Đình
Bác Hồ đọc tuyên ngôn
Kí ức ơi miền nhớ
Thủa an bình chiến trinh…

Nam Mô kính thỉnh chuông ngân
Chuông ngân bất diệt Tổ Quốc Việt Nam
Nam Mô Mẹ hỡi Đại Bi
Buông che nỗi nhớ an bình Quê Hương
Muôn dân Việt nỗi mong khắc khoải
Thanh bình làng quê níu dấu năm xưa
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *