NHÓI

Hà Nội, lúc 20h 15ph ngày 09/ 09/ 2019

 

ĐẤT NƯỚC TÔI QUÊ HƯƠNG TÔI THỔN THỨC. GỌI TÊN CHA GỌI TÊN NGÀN LƯU DẤU. LỊCH SỬ PHONG BA CHẤT CHỒNG BOM DỘI. CHIẾN CÔNG OAI HÙNG VANG VỌNG NGÀN XA

 

ĐẤT NƯỚC TÔI QUÊ HƯƠNG TÔI VIỆT NAM. HÀ NỘI ƠI THỦ ĐÔ RỰC NẮNG. BA ĐÌNH NGỢP TRỜI TUNG BAY ĐÓN GIÓ. LƯU DẤU ƠI HÙNG THIÊNG ĐẤT NƯỚC. LẠI NHỚ ĐAU NHỚ XÓT QUÊ HƯƠNG

 

HÀ NỘI ƠI QUÊ MẸ VIỆT NAM. AI ĐI XA CŨNG NHỚ NGÀN LƯU DẤU. THÁP RÙA NGHIÊNG SOI DẤU TÍCH HỒN THƠ. CHIỀU NẮNG TÁP LỬA XÔ CUỒN CUỘN. BÓNG SUY TÀN BÓNG DỘI THỦ ĐÔ

 

CON VIẾT CÂU NGÂN NGÂN XÃ TẮC. CON THỈNH NGUYỆN TRỜI ĐẤT ANH LINH. BÓNG CHA GIÀ VĨ ĐẠI HỒ CHÍ MINH. BÓNG QUỐC SẮC QUỐC THỂ AN NAM. CHO AN BÌNH MUÔN PHƯƠNG ĐẤT NƯỚC. TỘI KHỔ CHI CŨNG NHUỘM ÁO DÂN LÀNH. KÊU CHI CHO THẤU ĐẤT TRỜI. NON XANH GẤM VÓC THANH BÌNH VIỆT NAM…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BẠN HỠI ƠI NGHẸN LÒNG LO LẮNG. CHẤT CHỨA ĐAU NỖI ĐAU QUÊ MẸ. MÁU THỊT NÀO CHẲNG TỔ TÔNG SANH. A DI ĐÀ PHẬT: – ( BÁC ĐỖ PHAN LONG ).

 

NGOÀI KIA LỬA RỤI LỬA THIÊU. SÁT GẦN NGAY ĐÓ QUỐC KÌ VIỆT NAM. NÓI CHI ĐÂU NÓI XA VẠN DẶM. LỬA HOANG TÀN THIÊU RỤI THỦ ĐÔ…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

RẠNG ĐÔNG HỜI VẦNG SÁNG LẤP LÁNH. BÓNG DỊU NỒNG BÓNG SÁNG TRI TÂM. BỖNG ĐÂU DỘI NẠN KIẾP CHẲNG THA. AI CÓ THẤU CÓ MONG NẠN DỘI. LẠI LẠI ĐAU TẤT TẢ XUÔI NGƯỢC…

 

RỒI TỪ ĐÂY BỮA NAY BỮA MAI. CHỒNG CHẤT LO XUÔI NGƯỢC NGƯỢC XUÔI…

 

CÓ AI MONG AI ĐỢI GIÂY PHÚT. LỬA RỤI TRO TÀN. LỬA THIÊU ĐỐT MƯU SINH. SAU TẤT CẢ CHẤT CHỒNG GÁNH GÁNH. TỘI TỘI ƠI THẤU THẤU TỘI ƠI…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HÀ NỘI

 

Hà Nội, lúc 01h 23ph ngày 08/ 09/ 2019

 

Thơ con viết sương rơi buông lặng
Ô cửa Trời gió nhẹ gió lay
Thơ con biên nhói nhói mây vờn
Mẹ về ô cửa lay lay…

Mẹ hỡi ơi Mẹ nhớ
Hà Nội trời đêm nay
Sương giăng giăng Sương lặng
Thổn thức lòng nỗi nhớ
Nỗi nghẹn nỗi chứa chan
Con viết dòng thơ tâm
Gởi hồ mơ hồ lặng
Gởi nỗi đau chất ngất
Chát chúa nghẹn tâm can
Mẹ về ô cửa lay lay…

Mẹ hỡi hỡi non cao
Trập trùng buông buông ảo
Thứ tha hời tha thứ
Tội tội hời Mẹ ơi
Phía đó phía cửa chiều
Hoàng hôn lặng tàn tro
Thiêu đốt vạn tâm can
Thiêu rụi mất mát đau
Thế rồi thế tung hê
Thế thế đó ảo diệu
Trắng đen ơi sai đúng
Hòa nhịp sóng trào dâng…

Con lang thang mây ngàn
Con chơ vơ gió gió
Mây ơi mây ngừng trôi
Gió thì thầm con gởi
Gởi thơ tâm Mẹ ơi
Cho dầu nặng nặng đau
Nghiệp nạn buông buông dội
Chất chứa chồng nghẹn chát
Đau đau đó con dân
Con dân Đất Việt ơi…

Ai có thấu có chăng
Ai hỡi đau hỡi xót
Họa buông vai vai mảnh
Dân lành chịu chông chênh
Thấy cứ thấy chát chát
Đau hời đau nghẹn nấc
Thơ con biên đêm nay nặng nghĩa
Ân tình đời hời ngân Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam Tổ Tông Nòi Giống
Cha Hùng Thiêng Bất Diệt Chiến Công
Bom đạn dội giặc thù càn quét
Chia lìa chiến tranh kí ức
Nặng đau…

Vậy vậy đó tàn tro dư chấn
Chẳng thể so nỗi mất mát Hòa Bình
Giữa thanh bình Độc Lập cờ hoa
Giữa nghiên cứu uyên thâm rừng chữ
Vậy vậy đó dội than than thấu
Thấu Tổ Tông Nòi Giống Ông Cha
Cha hỡi Cha Ba Đình Đất Nước
Nắng ấm nồng Cờ Đỏ ngàn sao
Lại nặng đau ngàn đau nhói nhói
Mẹ về ô cửa lay lay…

Mẹ hỡi Mẹ đêm nay
Ngàn sao buông Hà Nội
Thủ Đô Quê Hương Việt
Vạn vạn sự chấp chênh
Con bé nhỏ rừng uyên thâm uyên bác
Con bé nhỏ rừng nghiên cứu cao siêu
Lang thang hỡi nỗi đau Đất Nước
Nghẹn chát nhớ Giống Nòi Tiên Tổ
Vậy vậy hỡi Cha hời Đất Nước
Tổ Tông Việt rạng rỡ Năm Châu
Đều để dành cất tặng:
Mãi ngàn đời con cháu Việt Nam
Thấy thấy đó dội dội ngả nghiêng
( Ai cũng nói cũng cho rằng am hiểu
Mong lắm rằng Trí cao Uyên bác
Cứu tàn tro đổ nát dội buông… )

Nam Mô Kính Thỉnh Ngân Ngân
Tiếng chuông bất diệt Ba Đình Thủ Đô
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hoàng Lan cánh mỏng nhẹ buông
Chuông ngân Cửu Trùng buông nỗi nhói đau
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *