NOEL

VỘI VỘI ĐÔI CHÂN BƯỚC. NGHIÊNG BÓNG NGẢ MẢI MIẾT. CON THỈNH NGÂN CỬU TRÙNG. BÓNG ĐẤT TRỜI CHIẾU TỎ. NOEL MÙA BÌNH AN…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Thấu thấu tỏ non xa. Minh chứng hời Tâm Nguyện. Tri Đức miền sáng soi. Mơ nẻo đi chốn về. Thế gian đời vơi đau: – Bạn hỡi: Dung Le. Nam Mô nghiêng bóng Đất Trời. Tiên Tổ minh xét Qui Tâm Hồng Ân. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

BÌNH AN

 

Hà Nội, lúc 23h 05ph ngày 24/ 12/ 2019

 

Ngân vang chuông Giáo đường
Thánh ca mùa Noel
Tuần Lộc gõ gõ cửa
Thông reo mùa vi vu
Tay tay nắm thiếu nữ
Sánh đôi bừng hoan ca
Trẻ thơ cười tíu tít
Đón tưng bừng Noel
Nhà nhà phố xá rộn
Rộn vang câu chúc tụng
Tưng bừng đón Giêsu
Chúa Trời Cha ban phước
Ban sức mạnh tay nắm
Ban yêu thương ân từ
Thế Giới người chứa chan
Câu chúc tụng nâng li
Mùa bình an may mắn
Gõ gõ cửa êm êm
Mẹ Maria nâng giấc
Chớp nhẹ đôi cánh mảnh
Thiên thần con an yên
Cha hỡi Cha Allah
Quyền năng Cha chiếu rọi
Xua đêm đen tội lỗi
Bủa vây thế giới người
Yêu thương lại trở về
Loài người tay tay nắm
Thế gian ngập tràn chuông reo
Noel buông Giáo đường
Tuần lộc gõ gõ cửa
Mẹ Maria ban phước
Tim ấm nồng chứa chan
Cha KiTo mỉm cười
Giáo đường đón thông vang
Vang khúc ca an bình
Thức tỉnh mùa yêu thương
Ngân ngân khúc chuông gió
Mảnh mai nhành thông reo
Áo choàng Cha ban phước
Loài người mùa an yên…

Nam Mô kính thỉnh Đất Trời
Cha ban dịu nồng ấm áp Noel
Thánh đường vang ngân khúc
Khúc thanh bình thông reo
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *