OAN

Hà Nội, lúc 20h 19ph ngày 16/ 06/ 2020

 

Trầm cay ơi hỡi nghiệp đời
Men cười chát nghẹn lệ hời chứa chan
Nước mắt rơi Mẹ rơi giọt giọt
Giọt nghẹn đau đau nghẹn giọt đau
Năm tháng trôi Mẹ sanh Mẹ dưỡng
Ru ru hời bé bỏng thơ ngây
Dòng dòng trôi con hỡi phương trưởng
Nước mắt đời dội dội than than
Bữa qua đó con hời tay nắm
Hoạ buông vai dứt dứt lìa tan
Con con ơi Mẹ đau Mẹ buốt
Sau cánh cổng là nỗi nỗi đau
Là sanh li tử biệt con tôi
Ơi ơi hỡi trời cao
Vầng Dương trời rọi chiếu
Lang thang thế thế thái
Ân sanh đời dội than
Con bé dại vòng tay Mẹ nhớ
Dầu cuộc đời con con tội tội
Trái tim Mẹ con bé bỏng con tôi
Ơi ơi hời cao xa
Buông vầng dương sanh tử
Lối thoát mảnh ân tình
Con bé bỏng con tôi
Đêm đêm buông sương lặng
Gió gió thổi oán sai
Con con hời vây dội
Nạn nạn hời dội than
Vẫn biết đó trầm cay điên đảo
Vẫn biết đó hoạ hoạ nhuộm thân
Nhưng còn đó cao xanh Sanh tử
Lối trở về Mẹ đợi Mẹ trông
Con bé dại năm xưa Mẹ hát
Câu câu hò bến nước hàm oan
Ơi ơi hời trời xanh thấu gợi
Bé dại con mang tội trời xa
Tội tội hời nhuộm than oan thán
Tội tội hời nhuộm oan nhuộm oan
Thế rồi thế mùa mùa trôi trôi
Sau cánh cửa là nỗi nỗi đau
Mẹ chờ con nhuốm bụi thời gian
Dẫu cho đá buốt gai đâm
Con hời con hỡi non xa Huyền Tông
Con trở về vòng tay Mẹ nhớ
Mẹ lại ru khúc hát bé con
Để nơi xa cửu trùng oan oán
Hồn án oan soi chiếu chiếu soi
Con con hỡi hàm oan hàm oan
Nam Mô gió gió mây ngàn
Non xanh minh xét cửu trùng tỏ soi
Ơi ơi hời linh hồn thảng thốt
Lối đưa chân nẻo chỉ hàm oan
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *