ỒN

Hà Nội, lúc 22h 48ph ngày 15/ 01/ 2020

 

KHUNG CỬA NHỎ VÒNG QUAY NGHIÊNG NGẢ. BÓNG LOANG LOÁNG BÓNG LƯỚT BÓNG XOAY. NHÂN GIAN NGƯỜI NHÂN THẾ NHÂN SANH. KIẾP ĐẢO LỘN KIẾP NHUỘM ÂN SANH. KHUNG CỬA CHIỀU HOÀNG HÔN NẮNG TẮT. RỤI TÀN TRO ĐẢO LỘN LỘN ẢO. BÓNG SAI ĐÚNG, ĐÚNG SAI XÁO TRỘN. CUỒNG QUAY CHIỀU NHUỘM ĐỎ HOÀNG HÔN. CỜ TỔ QUỐC BÚA LIỀM RỰC RỠ. BÓNG HÙNG THIÊNG LẠI LỤI LẠI LUI. NIỀM TIN YÊU MÙA XUÂN BẤT DIỆT. ĐẢO ĐẢO ĐIÊN THẾ THÁI NHÂN SANH. GỐC GỐC RỄ RAO RAO GIẢNG GIẢNG. CỨ RAO GIẢNG LẠI ĐÚNG LẠI SAI… NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Bạn hời ơi nhân gian nhân thế. Ta ta bạn khúc khúc lặng sâu. Thấy nhói nhức đặt bàn tay nhớ. Nỗi đau hờn Dân Tộc Việt Nam: Bạn hỡi: Bác Ô Long Hạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

NGỠ

 

Hà Nội, lúc 15h 19ph ngày 13/ 01/ 2020

 

Ồn ào vòng quay. Sai, đúng đúng
Trộn lẫn đúng sai vòng quay ồn
Ngoài kia nhộn nhạo lời đơm đặt
Hạ xuống nâng lên vòng xoay đời
Cứ ngỡ đó thanh bình độc lập
Cứ ngỡ đó uyên bác trèo cao
Thế hệ sau. Sau sau. Trước trước
Có trứng gà gà nở trứng trứng bong
Đất Trời hỡi Việt Nam Tổ Quốc
Ngàn dựng xây bất khuất trung kiên
Đất nước hỡi Tổ Tông Mẹ Việt
Việt Nam Mẹ đất trời Non Sông
Cha hời Cha năm nao Lịch Sử
Chiến Công vang khúc gọi Hùng Thiêng
Cả Đất Nước muôn dân xiết chặt
Vòng tay hòa bình yêu thương trọn nghĩa
Bữa nay đây tung hê tri thức
Đều truyền thống Lịch Sử Ông Cha
Vọng vọng bóng thế hệ Tiên Tổ
Vọng vọng hồn thế hệ cháu con
Cứ ngỡ đó bóng dáng danh xưng
Tay cầm bút nhả thơ tung chữ
Lại ngỡ rằng ta đang am hiểu
Truyền thống dày đặc bất khuất chiến công
Ta ta ơi thế hệ cháu con
Lúc sanh thành chiến tranh đã lui
Bóng giặc thù đã khuất, khuất phục
Vậy vậy đó bữa nay Đất Nước
Quê Hương Việt xảy ra xào xáo
Thì chúng ta thế hệ con cháu
Lại cứ ngỡ am tường Lịch Sử
Tung cây bút nhả chữ háo
Cóp nhặt thông tin nghe ngóng truyền miệng
Ôi ôi hỡi cháu con dân Việt
Cao cao thấp thấp thấp cao cao
Ẩn phía sau đằng sau chữ lợi
Có ra trang rao bán nhanh nhanh
Rồi nhả chữ mưu cầu thu lợi
Thế thái người điên đảo đảo điên
Ta có thể che đời xôm tụ
Nhưng còn đó Đất Trời chiếu rọi
U uất hỡi thế hệ Rồng Tiên
Cha hỡi Cha con thỉnh
Thỉnh Bất Diệt Việt Nam
Cha hỡi Cha đau thắt
Đất Nước Mẹ Quê Hương
Nghiêng ơi nghiêng đổ rụi
Đốm tro tàn háo danh
Cứ thấy đó chiến sự
Lại thấy đó loạn đảo
Chấp chới vòng tung hê
Sau sau đó tất cả
Đều kiếm lợi háo danh
Cha hỡi Cha bữa nay
Nỗi đau đau Dân Tộc
Mất mát đều nghẹn chát
Con dân Việt Nam hỡi
Cha hỡi Cha chẳng thể
Bữa nay buông đau chát
Rồi ngày mai sau nữa
Sẽ còn đó loạn lạc
Sẽ còn đó bất công
Vòng xoáy đời nghiệt ngã
Nỗi đau Mẹ Việt Nam
Con thỉnh hỡi hỡi Cha
Con chẳng thanh chẳng giảng
Chẳng cao thấp hơn thua
Chẳng hám danh mưu lợi
Ân sủng bóng Đất Trời
Nỗi chát nghẹn Ông Cha
Con thỉnh nguyện Tổ Tông
Đất Việt Nam ngàn đời
Cho an bình thanh bình
Mùa màng quê tươi tốt
Ruộng đồng vui cày cấy
Xóm làng ngả bóng mát
Trưa hè tiếng râm ran
Con thỉnh nguyện bình an
Tưng bừng vui phố thị
An yên khắp mọi nhà
Quê Hương Việt ấm yên
Con thỉnh nguyện ngàn xa
Quốc Sắc mãi Trường Tồn
Đảng Quang Vinh Tổ Quốc
Sao Vàng Năm Cánh chiếu rọi muôn phương
Con thỉnh nguyện biên cương
Biên thùy vùng sóng dội
Bình an cho Tổ Quốc
Mọi mặt trận Quê Hương
Sum vầy trong no ấm
Chẳng súng đạn chia cắt
Dầu biên cương hải đảo
Dầu quê Việt xóm thôn
Hòa chung tay câu hát
Tổ Quốc Việt Nam ơi
Con thỉnh nguyện bình an
Bữa qua buông tan xót
Mất mát đều máu thịt
Việt Nam Quê Hương ơi
Cho phía xa nơi gần
Ngoài kia buông thuận hòa
Lòng dân lại vững chắc
Tin yêu Đảng Quang Vinh
Con thỉnh nguyện Bất Diệt
Lá Cờ Đảng Tổ Quốc
Tung bay bay trong gió
Hiên ngang bóng trong sạch
Vì Nhân Dân phục vụ
Con thỉnh nguyện Đất Trời
Tiên Tổ bóng Hùng Thiêng
Nam Mô Tam Giới Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo Tái Sanh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *