PHẬT TỬ BADMA

NHỮNG NGƯỜI BẠN CŨ
Kirsan Ilyumzhinov – Chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới – mới giành thêm một chiến thắng, tuy nhỏ thôi nhưng khá ý nghĩa trong bối cảnh quan hệ quốc tế giữa Nga, Anh và Âu Mỹ đang rất căng thẳng. 16/3/2018 Tòa án London xử cho luật sư đại diện của ông thắng trong vụ kiện tờ báo “The Week” và tờ báo phải đăng lời xin lỗi trong đó có đoạn như sau:
“Chúng tôi mong muốn được gửi lời xin lỗi đến thân chủ của ông, Ngài Kirsan Ilyumzhinov, Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE), liên quan đến một bài viết trên tờ “The Week” ngày 14 tháng 02 năm 2018. Chúng tôi thừa nhận rằng bài viết này chứa những thông tin sai lệch liên quan đến tài khoản ngân hàng của FIDE tại Ngân hàng Thụy sĩ UBS bị đóng băng và đã sai khi cho rằng Ông Ilyumzhinov phải chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bởi những cáo buộc liên quan đến Nhà nước Hồi giáo Irag và Syria (ISIS), khủng bố và những hợp đồng dầu mỏ.
Chúng tôi đã đồng ý trả một khoản tiền bồi thường không được tiết lộ cho Ông Ilyumzhinov, khoản tiền mà ông ấy đã đồng ý sử dụng để đẩy mạnh bộ môn cờ vua ở Vương quốc Anh.
Chúng tôi lưu ý rằng Ông Ilyumzhinov đã tuyên bố vào năm 2012, ông đã gặp tổng thống Syria Bashar Assad với tư cách là Chủ tịch của FIDE. Trong cuộc nói chuyện đó, ngoài các vấn đề khác, họ đã cùng thảo luận về việc đẩy mạnh bộ môn cờ vua trong các trường tiểu học ở Syria….”
Như đã được thông báo trước, khoản tiền “thắng kiện” này được để lại cho việc phát triển môn cờ vua ở Anh. Đây mới là sự khởi đầu thuận lợi cho một loạt vụ kiện sẽ được tòa xử trong những tuần tới. Và vẫn còn đó vụ Kirsan kiện Bộ tài chính Mỹ với số tiền “đền bù uy tín” lên tới 50 tỷ USD….
Những ngày vất vả này ông Kirsan đã thấy trước, sau đợt công tác cũng đồng thời là thăm lại những người bạn cũ, ở một đất nước đối với ông đã rất thân thuộc. Có lẽ không ở đâu Kirsan lại thấy bình yên và nhẹ nhõm như ở Việt Nam, mặc dù lịch làm việc 10/3 – 12/3 dầy đặc. “Ở Việt Nam tôi nhận được năng lượng vũ trụ rất tích cực…” – câu nói của Phật tử Badma không phải là những lời xã giao đâu.
Khi chúc mừng các bạn người Nga với cuộc bầu cử mà chiến thắng của Tổng thống Putin ai cũng nhìn thấy trước được chúng tôi có hỏi Kirsan rằng ai sẽ là Tổng thống kế tiếp của Nga? Câu trả lời hóm hỉnh của ông là: “Còn sáu năm nữa, và từ nay đến đó tôi cần phải giữ được kỷ lục chưa bao giờ thua trong bất cứ cuộc bầu bán nào trong cuộc đời mình, rồi đến đó sẽ hay…”. Ngày hôm nay ông gặp một tai nạn xe hơi khá khủng khiếp, chiếc xe tan tành nhưng Kirsan không bị ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi lại hỏi nửa đùa nửa thật: “Không phải tai nạn đầu tiên, hay là có bàn tay của Anh, Mỹ, hay là…”. Lần này câu trả lời của Kirsan không đùa như mọi khi nữa: “Lại là một thử thách kế tiếp của Đất Trời mà thôi!”. Chúc anh bình an và thanh thản!
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *