Hà Nội, lúc o1h 38ph ngày 08/ 10/ 2018
Ta xếp gọn hộp quà
Kí ức mảnh tựa sương
Sương lặng hồn hư ảo
Hộp quà kí ức xa
Ta xếp gọn kí ức
Hộp quà đó nhẹ mơ
Hồn hư ảo tựa sương
Sương giăng hồn hư ảo
Ta cất gọn nỗi nhớ
Xếp lại những thổn thức
Nỗi mong nỗi chờ gợn
Gợn nức nở canh thâu
Gợn bừng sáng thức dậy
Ùa về mảnh sương giăng
Mỗi khi đông trở gió
Mỗi khi nắng chạy qua
Rồi lại chiều lại ngóng
Ngóng hư ảo sương giăng
Ta cất gọn nỗi nhớ
Kí ức thủa mơ xa
…
Ta cất gọn hoàng hôn
Bóng lí lắc mơ màng
Ta xếp lại xoe tròn
Thức tỉnh lại ngỡ mơ
Ta ơi ta khờ dại
Chạy đuổi nắng vờ mơ
Cứ mơ ta cứ đuổi
Nắng hư ảo chấp chới
Cho ta hồn ngơ ngác
Đuổi bắt bóng hình ta
Ta ơi ta nực cười
Hồn hư ảo chông chênh
Xếp lại xếp lại nhé
Năm tháng dài ngơ ngác
Dòng thời gian đuổi bắt
Bóng hình ta đuổi ta
Kí ức hỡi thời gian
Chớp mắt nhoè năm tháng
Thu qua rồi đông tới
Hạ thổn thức ngẩn ngơ
Giờ xếp gọn hộp quà
Kí ức thủa dại khờ
Bóng ta chạy bóng nắng
Bóng đổ bóng phù du…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

