QUÊ

Hà Nội, lúc 21h 10ph ngày 18/ 07/ 2020

 

CHA HỠI CHA CON THỈNH. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( AI ĐI XA CŨNG NHỚ VỀ QUÊ MẸ. ĐỨA CON NÀO RỒI KHÔN LỚN. CŨNG NGẪM VỀ TÌNH CHA. NHỚ QUÊ HƯƠNG NHỚ TỔ QUỐC NHỚ ĐỒNG BÀO. NHỚ LẮM NHỮNG MẢNH ĐẤT CẰN THẤM ĐẪM BAO GIỌT MỒ HÔI. NỖI NHỚ THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU RUỘT THỊT. CÁI RÉT CẮT DA CỦ SẮN BẺ LÀM ĐÔI. GIỌT MÁU ĐÀO VIẾT LÊN LỊCH SỬ. BAO CHIẾN CÔNG OAI HÙNG GHI DẤU CHA ÔNG… ).

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

NGUYỆN

 

Hà Nội, lúc 20h 41ph ngày 18/ 07/ 2020

 

Quê Hương tôi Việt Nam Đất Mẹ
Trải ngàn đời nắng cạn giông mưa
Quê Hương tôi non xa hùng vĩ
Tạc giống nòi tạc khắc truyền ân
Nam Mô gió núi mây ngàn
Cha gieo nắng cạn mưa gằn
Nam Mô gió gió mây ngàn
Cha thu khô hạn thu hồn lửa chan
Con nơi đây thủ đô Mẹ Việt
Chẳng thể nguôi nỗi nhớ Tổ Tiên
Quê Hương Việt cằn khô xao xác
Hồn truyền nhân bất diệt vang vang
Lửa chan đổ Trời xanh Cha thấu
Cằn cằn khô mặn chát mưu sinh
Làng quê nghèo dân lành cằn cội
Cha Cha ơi con thỉnh lửa chan
Cha thu khô mùa cằn ruộng hạn
Cây cỏ mùa màng gánh nặng làng quê
Nam Mô con thỉnh Thiên Binh
Ô ô cửa gió Thần Sấm oai phong
Nam Mô con thỉnh gió trời
Cha ban nặng hạt mưa chiều gió êm
Ruộng cằn khô mùa màng tươi tốt
Đón mưa chiều đón gió Cha ban
Cha hỡi Cha con thỉnh
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *