Quê Hương

Hà Nội, lúc 17h 39ph ngày 04/ 05/ 2020
Chúng ta những công dân
Hỡi công dân nhỏ bé
Luôn yêu chuộng Hoà Bình
Sắt son hồn Tổ Quốc
Đất nước Việt Nam quê
Sôi sục trước giặc thù
Lũ xâm lược ngoại bang
Nhưng hờn căm lòng dân
Sục sôi ý chí Việt…
Hời hời ơi Bạn ơi
Lòng dân chúng ta nhỏ
Ý chí chúng ta mảnh
Giặc ngoại bang vẫn đó
Vẫn ngang nhiên xâm lấn
Vẫn gây hấn ngày đêm
Chỉ đổi lại Máu Đào
Chiến Sĩ nơi Biên Cương
Nơi tuyến đầu sóng cả…
Câu hỏi vẫn còn đó
Dấu chấm phảy chấp chênh…
Chỉ lòng dân vẫn vẹn
Trung Nghĩa Đảng Quang Vinh
Ta ta Bạn ta ơi…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
LẠC
Lạc dòng trôi chênh vênh
Thuyền nan nghiêng sóng cả
Chấp chênh chấp chênh gió
Sóng gió giông vây dội
Chiến Sĩ hỡi Hải Quân
Chiến Sĩ hỡi Bất Diệt
Ta nợ nợ Máu Đào
Nợ nỗi đau Mẹ đợi
Vợ ngóng ngóng chân mây
Vòng ru vỗ về Cha
Chiến Sĩ hời Việt Nam…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
ANH
Đêm nay Biên Cương gió
Gió lạnh lạnh gào rít
Nhấp nhô con sóng cả
Bủa vây dòng thù địch
Thanh xuân Chiến Sĩ canh
Canh giấc ngủ Bình An
Cho hoa nở đua sắc
Tự tình đôi uyên ương
Ríu ra ríu rít màu
Sắc màu trẻ thơ vui
Mái ấm bao gia đình
Quây quần vui xum họp
Nhưng còn đó nơi nao
Làng quê nghèo Cha ngóng
Mẹ tựa cửa vào ra
Mãi dõi dõi Trùng Khơi
Mãi nhìn về Biên Ải
Nơi phương xa gió lạnh
Nắng chan lửa giặc thù
Bóng Bất Diệt Việt Nam
Những người con đất Việt
Chiến Sĩ Bộ Đội Cụ Hồ
Vì Tổ Quốc Nhân Dân
Đêm nay lại một đêm
Canh canh bình an nhé
Tổ Quốc hỡi Vòng Ru
Anh anh ơi Chiến Sĩ
Máu Đào Gạc Ma tôi
Để lại nỗi hờn căm
Triệu con tim Việt Nam
Nơi Anh vùng lại ngã
Máu đỏ hoà biển mặn
Từng khối bê tông đổ
Lại hiên ngang thù địch
Máu máu đào Gạc Ma…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook