QUÊ HƯƠNG

BÌNH AN NHÉ QUÊ HƯƠNG TÔI VIỆT NAM: – ( PHƯƠNG NAM BỜ YÊU THƯƠNG ). NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
QUÊ HƯƠNG
Hà Nội, lúc 17h 50ph ngày 09/ 07/ 2021
Con lại về nhân sanh vòng quay
Quay quay vòng ân quả ân sanh
Con lại về chiều nay lặng nhớ
Bóng Hoàng Sa Tổ Quốc Việt Nam
Con lại về Quê Hương miền nhớ
Trường Sa gọi Hoàng Sa Tổ Quốc
Khắc tim mình hồn gió hồn sông
Con lại về biển khơi vũ khúc
Ru ru êm đọt sóng ru êm
Tổ Quốc ơi Quê Hương Việt Nam
Đặt bàn tay bàn tay thương mến
Trọn ân tình ví dặm hò ngân
Con lại về trập trùng sóng dội
Cơn khát khô cằn giăng đổ Rào Trăng
Về bên Anh về bên Tổ Quốc
Đồng bào quê hương khúc ruột Việt Nam
Về nơi đây vòng ru Mẹ hát
Gió Đại Ngàn Gió Núi Hồn Thiêng
Nếu có thể Nếu còn có thể
Con lại về lại nhớ lại ngân
Ngân ngân nỗi nhớ thiên thai
Bồng lai Hạc Trắng vỗ về ru êm
Ru êm nhé an bình Tổ Quốc
Khúc ruột bờ vai hoà quyện yêu thương
Quê hương ơi non sông gấm vóc
Việt Nam thanh bình tay nắm xiết tay
Trong bom đạn mưa dầm hối hả
Thẫm bờ vai máu đỏ núi sông
Vẫn một lòng Quyết Tử Kiên Trung
Giặc thù địch gươm đao bom dội
Dịch bệnh tàn hoang vết đổ vết lăn
Ý chí sắt son vững lòng Quyết Tử
Yêu Tổ Quốc Non Sông Bờ Cõi
Một dải yêu thương nắm chặt bàn tay
Sớm mai đây thanh bình yên ả
Dịch bệnh tàn hoang lui gót lui gót
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook