QUÊ VIỆT: – ( ĐAU )

Hà Nội, lúc 03h 59ph ngày 23/ 11/ 2018

 

HỠI ƠI TANG XÓT BIỆT LI ĐAU. HỠI ƠI CAO XA MINH CHỨNG GỢI. GỢI QUẶN ĐAU GỢI NHỨC NHỐI TAN THƯƠNG

 

ƠI HỠI ƠI THẤU GỢI. HỠI ĐẤT TRỜI MẸ ƠI. ĐÊM CHIA LI ĐÊM BUÔNG TỬ BIỆT. ĐAU ĐAU ĐAU NGHẸN CHÁT HỜI ĐAU

 

CHA HỠI CHA PHƯƠNG NAO XA BÓNG. BÓNG BỒ ĐỀ BÓNG NGẢ BÓNG CHE

 

CHA HỠI CHA NGOÀI KIA VẠN NẺO. KHẮP MỌI DẺO ĐẤT VIỆT QUÊ HƯƠNG. CON DÂN VIỆT GÁNH NẶNG ĐỜI ƠI. BỖNG ĐÂU HỌA NHUỐM CÁCH NGĂN. NGĂN ĐƯỜNG ĐI NẺO VỀ MÁI ẤM. NGĂN CÁCH HỠI TỬ BIỆT SINH LI. ÂM DƯƠNG VẠN NẺO VẠN XA

 

CHA HỠI CHA BỒ ĐỀ BÓNG NGẢ. CON THƯƠNG DẠI BÓNG CHA XÒE MÁT. BỒ ĐỀ ĐA NGĂN GIÓ ĐẨY GIÔNG. CHA THƯƠNG CON CHẲNG BÚT NÀO TẢ XIẾT. SUỐI NGUỒN ÊM CHA BÓNG NGẢ CHE

 

CHA HỠI CHA CÚI ĐẦU KHẤN NGUYỆN. HỜI MINH CHỨNG CỬU TRÙNG CHA ƠI. CÚI XIN CHA BÓNG NGẢ BÓNG CHE. NGƯỜI DÂN VIỆT MỘT ĐỜI VẤT VẢ. GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI. GÁNH NẶNG MƯU SINH. BỖNG ĐÂU HỌA NHUỐM GIA CHUNG. TANG THƯƠNG CÁCH TRỞ GÁNH NẶNG ĐỜI ƠI

 

CHA HỠI CHA CANH THÂU BUỐT NHÓI. DÒNG ĐỜI ƠI CHA HỠI CHA ƠI. CÚI XIN BÓNG NGẢ CHA CHE. NGHIÊNG NGHIÊNG XÒE MÁT NGHIỆP NẠN LUI XA

 

CHA HỠI CHA BỒ ĐỀ HỠI CHA. CON THƯƠNG DẠI CHA CHE CHA DẠY. DẠY DỖ CON CHA NÂNG BƯỚC CHÔNG CHÊNH. CON BƯỚC ĐI CANH THÂU NGHẸN CHÁT. CHẤP CHỚI LÒNG ĐỜI LẠC LÕNG CHƠ VƠ. KIẾP NẠN KIA NGÀY ĐÊM ĐỔ RỤI. RỤI THIÊU MÁI NHÀ RỤI ĐỔ TRẮNG TAN

 

CHA HỠI CHA CANH THÂU CHA HỠI. BÓNG NGẢ BỒ ĐỀ THẤU GỢI CỬU TRÙNG XA. CÚI XIN TIÊN TỔ ĐẤT TRỜI. MẸ CHA XÃ TẮC CHƯ VỊ CHÂN LINH. HỠI HÙNG THIÊNG SÔNG NÚI ĐẤT VIỆT. HỠI GIANG SƠN GẤM VÓC VUA HÙNG. MẸ CHA LINH ỨNG CÕI TRỜI. MUÔN PHƯƠNG ĐẤT VIỆT HỌA NGHIỆP: – ( ĐẨY LUI )…

 

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT KIẾT TẠO TÁI SINH

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA.

 

( Nạn kiếp tại Tiền Giang: – < Lật xe bồn chở xăng thiêu rụi 19 nhà dân, thương vong… >…; < Lở núi tại Nha Trang … >…

 

Hà Nội, lúc 03h 07ph ngày 23/ 11/ 2018

 

Ơi hỡi ơi Đất Trời
Nỗi đau tràn nỗi đau
Vò xé quặn đắng nghẹn
Tan thương chồng tan thương
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Nỗi đau tràn nỗi đau
Nạn kiếp tràn nghiệp nạn
Dội đổ dội muôn phương
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Ơi hỡi ơi Cao Xa
Ơi hỡi ơi Giống Nòi
Hỡi hỡi hỡi Cha Trời
Hỡi hỡi hỡi Tiên Tổ
Ơi hỡi ơi Cha hỡi
Cha Vua Hùng hời Cha
Ơi hỡi ơi tan thương
Đau đau đau nghẹn chát
Ngoài kia bao tan xót
Chát cay chồng đau đớn
Quặn xót cứa tâm can
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Trời cao xanh ơi hỡi
Tiên Tổ hời non xa
Hời Hùng Thiêng Xã Tắc
Mẹ Cha hời Đất Trời
Cao xa hời cao xa
Nỗi đau nỗi nghẹn chát
Bữa qua vương đoàn tụ
Đất Trời hỡi cách ngăn
Ngăn chia li tử biệt
Tang thương khắp Cõi đời
Đất Việt hỡi non xa
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Cao xanh hời cao xanh
Đớn đau đau đớn gọi
Gọi tử biệt chia li
Tang ơi tang hỡi xót
Xót tang cả Cõi đời
Đất Việt hỡi hời ơi
Cao xa hỡi cao xa
Buông chia lìa tang tóc
Khắp muôn dặm Giang Sơn
Mọi dẻo đi nẻo về
Trắng biệt li đoạn tan
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Biệt li tràn xót tang
Nghiêng bóng hỡi Cha ơi
Bày con Việt thương dại
Chẳng biết oán biết than
Bỗng đâu dội tang tóc
Chia li ơi tử biệt
Dân nghèo vốn mưu sinh
Xác xơ cùng cơm áo
Gánh nặng đời đè vai
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Nghiệp nạn chồng tang thương
Kêu kêu hời Cha hỡi
Ngoài kia con dân Việt
Tội lỗi bởi gánh nặng
Chồng chất nỗi lo toan
Bủa vây cho nghiệp đời
Dân lành hỡi tang thương
Bữa qua ơi sum vầy
Vậy mà nay tử biệt
Dội quặn đắng li tan
Hời ơi hời Sông núi
Hời ơi hời Non xa
Hời ơi hời Xã Tắc
Mảnh đất Việt Giang Sơn
Ơi hỡi ơi Đất Trời
( Bao năm dội binh lửa
Chiến tranh dội tàn khốc
Người ra đi đi mãi
Người ở lại nhớ đau
Năm xưa trong bom đạn
Tử biệt ôm Vinh Danh
Nước mắt nhoè khoá mi
Bờ môi hồng hé nụ
Nụ cười của tự hào
Niềm tự hào Dân Tộc
Hy sinh cho Tổ Quốc
Cho hậu phương ở lại
Cho quê hương tiền tuyến
Cho nước nhà thống nhất
Dẫu có thịt nát xương tan
Dẫu cho li biệt cách trở non sông
Thì quê nhà người đợi người mong
Vẫn tự hào tay xiết mừng vui
Hy sinh đó cho Độc Lập Quê Hương
Hy sinh đó cũng chỉ dành cất tặng
Mãi ngàn đời con cháu Việt Nam )
Ơi hỡi ơi đau đớn
Hỡi Chư Vị Chân Linh
Hỡi Hùng Thiêng Sông Núi
Hỡi Chiến Sĩ Quân Ngũ
Hỗi máu đào thấm gọi
Gọi khắp dẻo Đất Việt
Hỡi Quê Mẹ Việt Nam
Cúi xin Cha Xã Tắc
Cúi xin Mẹ Giang Sơn
Mẹ Cha hời Tiên Tổ
Oai hùng hời Chư Vị Chân Linh
Minh chứng hỡi Cửu Trùng
Đất Trời Mẹ hỡi ơi
Ngoài kia con dân Việt
Dội đổ dội tan thương
Mẹ Cha che giông bão
Xoè bóng mát đẩy mưa
Chở che cho dân lành
Muôn dân Việt quê hương
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Cao xanh hỡi Cao xanh
Kêu cho đắng chát nghẹn
Hời ơi hỡi Non xa
Mẹ Việt Nam Xã Tắc
Cúi xin Mẹ chở che
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Muôn dân Việt thê lương
Đau đau đau đắng nghẹn
Nghiệp nạn dội bủa giăng…
Hời ơi hời xa ngân…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô ơi hỡi Từ bi độ đời
Nam Mô Bồ Tát Đại Bi
Cứu khổ Cứu nạn dân lành hỡi ơi
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô ơi hỡi Từ bi
Nam Mô ơi hỡi Mẹ Quan Thế Âm
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *