QUÊ VIỆT: – ( ĐOẠN TAN )

Hà Nội, lúc 18h 30ph ngày 31/ 07/ 2018

 

Nỗi đau nào cũng nỗi đau ( Xã Tắc )

 

Mất mát nào cũng mất mát ( Quê Hương )

 

Hỡi Hùng Thiêng Sông Núi Đất Trời

 

Hỡi Linh Thiêng Gấm Vóc Vua Hùng

 

Hỡi ( Dân Việt ). Nghiệp nạn ( Bủa giăng )…

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Linh thiêng nghiêng bóng ( Cha hời ). Mẹ Cha Tiên Tổ mãi ngàn đời ( Chở che ). Tâm nhang hời hỡi ( Mẹ ơi ). Bữa nao vui bước. Xuân thì ( Nở hoa ). Đêm nay đau thấu ( Cổng Trời ). Thanh bình yên ả gọi hời ( Làng Quê ). Quê hương Việt chẳng nao tránh nổi. Nỗi tan thương tan xót ( Biệt li ). Họa thấy đó lòng đau ( Chất chứa ). Họa thê lương họa dội ( Chẳng tha )… Cha ơi Cha hỡi phương nao bóng. Nghiêng bóng Bồ Đề che chở đời ( Thế Dân ). Ơi hỡi ơi Trầm luân Nghiệp nạn. Nạn buông mái nhà. Nạn xé màn đêm…. ( Tai nạn tang thương cướp đi Sinh Mạng. Những Người con của Yên bình Quê Việt… Làng quê Lương Điền, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị ). Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Thế nhân ơi ta nợ Bạn n hiều lắm

 

Nợ Bình an Gia đình no đủ

 

Nợ câu chữ vuông tròn nhảy nhót

 

Nơi trẻ thơ cất tiếng cười vui

 

Nợ Giang Sơn Xã Tắc Vua Hùng

 

Nợ Kiếp Nạn ngày đêm dội xuống

 

Người Dân Việt ngoài kia ( Chấp chới )…

 

Nhân thế ơi tang xót. Ta chẳng thể ngon giấc

 

Giang Sơn Xã Tắc này. Ta nợ ơn tất cả…

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha.

 

ĐOẠN TAN

 

Hà Nội, lúc 07h 34ph ngày 31/ 07/ 2018

 

Ngoài kia Bão táp phong ba
Vụt đổ vụt dội. Thế dân Người ( Chát cay )
Ơi hỡi ơi Trầm luân Bể khổ
Kiếp Người kia mỏng manh tựa gió
Luân hồi nào Nhân quả đến ( Lại đi )
Ơi hỡi ơi Trầm luân Tan xót
Tan li biệt Tan cách trở nẻo mơ
Nẻo đi ơi hỡi chốn về
Âm ti Địa phủ cánh cổng ( Đời ơi )
Ơi hỡi ơi ngoài kia tang khóc
Xóm làng yên bình nhuộm trắng ( Than lương )
Kêu sao cho thấu Cổng Trời
Đớn đau đau đớn quặn lòng ( Thế dân )
Hôm qua còn Hạnh phúc
Bữa nay buông Chết chóc
Họa rơi mái nhà. Họa xé màn đêm
Ơi hỡi ơi ( Quê nghèo )
Miền quê ( Thanh đạm ) ấy
Miền quê đầy nghĩa tình
Xớt chia tay nắm nhỏ
Quặn nỗi nhức nỗi đau
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Mẹ Việt Nam Xã Tắc
Mẹ hời ngân thấu gọi
Sao bỗng ra cơ sự
Tan nát ơi ( Li biệt )
Đau đau thấu ( Cõi Trời )
Đức Phật hỡi ( Cha ơi )
Thế dân Người tan xót
Biệt li Biệt li ( Đau )
Ngửa mặt hỡi Trời xanh
Kiếp nạn hỡi bủa vây
Chẳng chừa cho lối thoát
Dân lành bớt ( Tang thương )
Đêm nay đau đau thấu
Thấu đau gợi Đất Trời
Hời ngân hời ngân khúc
Khúc ru dương ( Thăng trầm )
Khúc đớn đau ( Li biệt )
Xóm làng dội ( Đoạn tan )
Ơi hỡi Mẹ hỡi Cha
Mẹ Cha ban Phước hạnh
Dân lành bớt ( Tan thương )
Nỗi đau chồng nỗi đau
Người ra đi ( Chẳng biết )
Người ở lại ( Trọn khúc )
Khúc đau Khúc ( Đoạn tan )
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Mẹ hời hời ngân nga
Chuông gió reo vẫy gọi
Đón đưa hỡi ( Biệt li )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/-AHjfsDnLOg

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *