QUÊ VIỆT: – ( ĐỜI ƠI )

Tâm nhang ơi hỡi Cửu Trùng. Non xa bóng ngả ru hời hời ru. Ru đứa con miền quê yên ả. Trọn giấc nồng giấc ngả ầu ơ. Ngả lưng nhé con thương ( Quê Việt ). Oán ân đời trả lại ( Đời ơi ). Quên hết nhé ngả lưng thiếp nhẹ. Mẹ Việt Nam quê nghèo yên ả. Ôm con thương vòng tay ( Đồng Loại ). Máu thịt Việt nam quặn nhớ quặn đau. Đau nỗi đau bình an xóm nhỏ. Làng quê nghèo giản dị ( Chất phác ). Ngả lưng nhé con thương hỡi hỡi. Ngọn gió an lành ( Quê Việt ) ru êm. Ru con ngủ trọn giấc ( Biệt li ). Thiếp nhẹ nhé quên đi tất cả. Giấc mơ nồng nhẹ chuông gió ( Thảng ngân ). Khúc hát ru Mẹ Việt Nam ru trọn. Làng quê an bình mãi nhớ ( Tri Lương ). Con hỡi con một đời áo vải. Giản dị ( Tri Tâm ) con bước thanh tao. Nỗi oan khiên thấu tỏ Cửu Trùng. Ngọn gió đời ( Đồng Loại ) khắc ghi. Giây phút lửa, lửa đỏ con tim. Lửa thiêu rụi ( Oan khiên ) chất chứa. Đưa con về ( Quê Mẹ Việt Nam ). Ngọn gió mát thanh bình yên ả. Ru con ngủ giấc ngủ ( An Yên ). Quên đi hết nỗi đau nỗi xót. cả một đời áo vải ( Tri Tâm ). Con hỡi con ngủ ngon trọn giấc. Làng quê an bình ngọn gió ( Tuổi thơ ). Ầu ơ hát khúc xa ngân. Chuông reo dẫn lối ( Cửu Trùng xét soi )… Bạn hỡi ( Bùi Hữu Tuân ).

 

Tâm nhang ơi hỡi Đất Trời. Mẹ Cha nghiêng bóng che dời ( Thế Dân ). Con dân Việt cội nguồn gốc rễ. Vẹn tri lương tri đức thanh tao. Cha tỏa bóng an bình ( Quê Việt ). Xóm làng rộn vang thương mến nghĩa tình. Nghĩa tình ( Quân Dân ) sắt son ( Kháng Chiến ). Thanh bình hôm nay mãi chẳng thể quên. Cội nguồn hỡi lấy dân làm gốc… Lịch Sử Ông Cha viết trọn ( Lưu Danh )… Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

ĐỜI ƠI

 

Hà Nội, lúc 20h 38 ph ngày 16/ 07/ 2018

 

Ầu ơ thiếp nhẹ ( Ầu ơ )
Reo vang chuông gió ( Giáo đường ngân nga )
Ầu ơ thiếp nhẹ ( Nồng cay )
Xa xa thoảng tiếng ( Nguyện cầu thỉnh chuông )
( Thỉnh chuông ngân vọng khắp cõi
Nguyện cầu thấu Cửu Trùng Xanh…)
Kiếp Người ơi mỏng manh tựa gió
Luân hồi nào Nhân quả đến lại đi
Trao chát cay trao mưa lốc ( Cuộc đời )
Dội oán than nặng lòng chất chứa
Ơi hỡi ơi miền cay chát chúa
Miền quê an bình bỗng nhuốm ( Thê lương )
Thê lương hỡi tội nghiệt dân lành
Quanh năm cấy cày chân chất hiền lương
Bóng áo xám bóng đen ( Nhuộm đắng )
Dội dân lành dội đổ ( Miền quê )
Miền quê an bình quê nghèo Mẹ Việt
Xa xa rồi yên ả bờ đê
Chiều thả tóc chạy theo con gió
Xóm làng an bình chẳng nhuốm ( Bon chen )
An bình đó chỉ còn ( Kí ức )
Kí ức ngọt viên kẹo nồng chất chứa
Chén trà xanh Mẹ quạt mát trưa hè
Đêm trăng sáng thanh bình yên ả
Làng quê an bình lui mãi lui xa…
Ầu ơ ơi hỡi say nồng
Say hỡi giấc trọn giấc nồng ( Chia xa )
Chia xa mãi ( Oán ân ) dội chát
Cả một đời chất chứa chẳng than
Họa dội xuống họa mang lửa đỏ
Bóp nghẹn tim nỗi oán nỗi than…
Ơi hỡi ơi nồng cay ru trọn
Thiếp nhẹ ơi chất chứa ( Tri lương )
Còn một ngày sống cho vẹn nghĩa
Tội nghiệt kia oán than ( Vòng xoáy )
Ta chẳng trả trẻ thơ sẽ trả
Trả thay ta món nợ ( Oán than )
Kiếp Người ơi chẳng ai nói trước
Chẳng thể tự vỗ ngực xưng danh
Phàm Kiếp đời ai chẳng lầm lỗi
Lỗi lầm kia phải biết ( Lối quay )…
Ơi hỡi ơi ầu ơ ( Thiếp nhẹ )
Mơ thanh bình Mẹ Việt ru êm
Ru êm ngủ trọn vòng thương nhớ
Nỗi nhớ thương ( Đồng loại ) xót tan
Nỗi quặn đau yêu thương máu thịt
Làng quê an bình mãi nhớ ( Ầu ơ )
Ơi hỡi ơi cao xanh Cha hỡi
Cha buông mành che bóng ( Làng quê )
Che thanh bình dân lành ( Áo vải )
Cả một đời giản dị chẳng ( Bon chen )…
Ầu ơ ơi hỡi ầu ơ
Thiếp nhẹ an bình quên hết ( Oán than )
Quên hết đi đắng cay ( Thói đời )
Họa nghiệt buông dội chát ( Tri lương )…
Ầu ơ hỡi hỡi ầu ơ
Thiếp nhẹ hỡi. Nồng cay yên ả
Quê Mẹ nghèo mãi nhớ mãi ru
Ru ầu ơ giấc trọn ( Li biệt )
Ru thiếp nhẹ quên hết ( Oán than )
Ru hỡi ru ầu ơ nấc nghẹn
Gởi đắng cay theo gió xa đưa
Cả cõi đời oán than chất chứa
Gửi theo mây ngàn theo gió ( Đời ơi )…
Ầu ơ giấc trọn giấc mơ
Mơ nhẹ lướt mây ngàn gió núi
Nghiêng bóng tỏa sáo trúc ru êm
Ầu ơ tiếng nhớ tiếng than
Xa xa thoảng tiếng nguyện cầu ( Thỉnh chuông )
Ầu ơ tiếng nhớ tiếng than
Gửi theo mây ngàn theo gió ( Đời ơi )…
Ru trọn nhé nồng cay khéo giọt
Giọt lệ lăn chất chứa ( Đời ơi )
Miền quê xa mùa mơ ( Thảng tiếng )
Tiếng nguyện cầu chuông gió ( Ngân nga )…
Ầu ơ khúc hát Mẹ ru
Làng quê yên ả ru hời hời ru
Ru đứa con tròn tâm vẹn đức
Cả một đời nguyện hiếu nguyện trung
Thanh tao hỡi một đời áo vải
Nỗi đau đời trả lại ( Thế nhân )
Ầu ơ ngân. Khúc ngân ( Quê Việt )
Ru an bình thiếp nhẹ ru êm
Ru hỡi ru quên đi chất chứa
Nỗi đau đời trả lại … ( Đời ơi )
Ầu ơ Mẹ Việt ru êm
Làng quê thanh bình hát trọn khúc ngân
Ngân vang mãi tiếng ru vẹn nghĩa
Nghĩa ân đời. Trọn vẹn ( Trí Lương )…
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/hQJ6a-mOECQ

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *