QUÊ VIỆT: – ( TRI ÂN 27 tháng 7 )

Hà Nội, lúc 23h 16ph ngày 26/ 07/ 2018

 

Tổ Quốc mãi nhớ ghi. Đồng đội đau ( Trọn nghĩa ). Thế hệ cháu con Việt. Nguyện khắc vẹn ( Tri tâm ). Máu đào ( Miền Lịch Sử ). Mùa Chiến tranh Bom dội. Gieo giắc bao ( Thê lương ). Chia cắt ( Miền Đất Nước )… Chiến tranh đã ( Lui xa ). Nhưng còn đó ( Vẹn nguyên ). Nỗi đau Người ở lại. Người trở về ( Chẳng vẹn )… Dấu ấn hỡi ( Chiến trường ). Khắc trọn ( Mùa nhớ đau )… Lịch Sử mãi chẳng thể. Quên sao được ( Chia cắt )… Tri ân hỡi ( Đồng đội ). Hỡi Người con Đất Việt. Chiến Sĩ của lòng dân. Bộ Đội Cụ Hồ chiến sĩ Kiên trung.

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TRI ÂN 27 tháng 7

 

Hà Nội, lúc 22h 36ph ngày 24/ 07/ 2018

 

Hỡi Hùng Thiêng Sông Núi Đất Trời
Hỡi Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Lịch Sử từ ngàn năm Văn hiến
Mãi Lưu Truyền dòng giống cháu con
Linh thiêng ơi hỡi Đất Trời
Mẹ Cha Tiên tổ Giống nòi Hùng Thiên
Cha Vua Hùng dựng nước
Mẹ Âu Cơ lên ngàn
Thương yêu bày con dại
Chở che nối ( Yêu thương )
Ơi hỡi ơi Đất Việt
Mảnh Đất Việt ( Trường tồn )
Bao máu đào đã đổ
Thẫm đỏ cờ Tổ Quốc
Cho Hòa Bình Độc Lập
Xã Tắc Việt ( An Yên )
Linh thiêng thấu gợi ( Cửu Trùng )
Độc lập Tổ Quốc mãi gợi mãi ghi
Ghi khắc mãi phút giây ( Sinh Tử )
Chiến Sĩ Cụ Hồ Bộ Đội Việt Nam
Anh hỡi Anh máu đào thẫm đỏ
Khắp mọi dẻo đường Tổ Quốc Việt dấu yêu
Nẻo đường nào cũng dấu chân Anh
Từ miền quê an bình yên ả
Dẻo đất Cao Nguyên trập trùng thấm đẫm
Chiến công Anh chiến công ( Bất Diệt )
Lịch Sử mãi ghi mãi khắc trọn ( Nhớ đau )
Nỗi đau mất mát. Nỗi đau chia cắt
Người thương yêu. Người thương ở lại
Ngày trở về chẳng bóng ( Áo Xanh )
Màu xanh ấy hòa cùng Đất Mẹ
Hòa trộn cùng Núi rừng Quê Việt
Theo mây ngàn gió núi ( Ru Anh )
Ru Anh ngủ giấc ngủ ( An Yên )
Chiến Sĩ Bộ Đội Cụ Hồ
Chiến Sĩ của ( Lòng Dân ) Đất Việt
Tổ Quốc khắc ghi. Đồng Đội mãi nhớ
Hôm nay đây Hòa Bình Độc Lập
Cờ Tổ Quốc tung bay phất phới
Nắng Ba Đình rực rỡ cờ hoa
Mọi nẻo đường trẻ thơ ca hát
Phố xá thanh bình. Đều Chiến Công Anh
Chiến công Anh. Người Chiến Sĩ ( Quân Ngũ )
Anh thiếp nhẹ cho An Bình Tổ Quốc
Trọn vẹn trong tim nỗi nhớ nỗi đau
Dẫu hôm nay Hòa Bình Độc Lập
Phố xá tưng bừng rộn rã ( Ánh vui )
Vẹn nguyên đó nỗi đau ( Khắc khoải )
Đồng đội năm xưa mãi nhớ ( Chẳng quên )
Quên sao được ( Chiến tranh Máu đổ )
Quên sao được nỗi đau ( Chia cắt )
Đồng đội trở về chẳng vẹn chẳng nguyên
Đau đau lắm vẹn nguyên ( Kí ức )
Chia cắt Non sông máu đào đã đổ
Chẳng riêng Anh. Người Chiến Sĩ Quân Ngũ
Bao ( Thiếu nữ) lên đường ra trận
Thanh xuân gửi trọn ( Chiến trường Máu đổ )
Người còn đó Người xa xa mãi
Trọn vẹn yêu thương nấc nghẹn
( Đồng đội ơi )…
Ơi hỡi hỡi. Bè bạn ( Quân Ngũ )
Bạn hỡi ơi. Bạn ơi ngon giấc
Giấc ngủ nồng cay chẳng trọn ( Nhớ đau )
Ngày hôm nay Tri Ân ( Đồng Đội )
Bạn hỡi ơi tim đau ( Buốt nhói )
Dẫu cho thanh bình. Gia đình ( Hạnh Phúc )
Thì nơi đó sâu thẳm ( Tri Lương )
Giây phút ( Sinh Tử ). Bạn hỡi hỡi ơi
Chẳng thể nao. Chẳng đau chẳng nhớ
Bóp nghẹn tim nỗi nhớ nỗi thương
Thương yêu hỡi. Bạn thương ( Chiến Sĩ )
Chiến Sĩ Bội Đội của lòng dân ( Đất Việt )
Tổ Quốc ghi công. Non sông ( Khắc trọn )
Giây phút ( Tử biệt ). Cho Độc lập Hòa Bình
Bạn hỡi ơi. Mơ Bạn dõi bước
Chở che cho bày con thương dại
Nhớ Lịch Sử để nhớ ( Đau thương )
Giây phút ( Li Biệt ) cho Hòa Bình Non Sông
Phấn đấu học tập nuôi dưỡng ( Trí nguyện )
Tiếp bước ( Huy hoàng ) ghi dấu ( Non sông )
Tiếp bước ( Oai hùng ) Lịch Sử Ông Cha
Giữ vững Lá Cờ Tổ Quốc Việt Nam
Bảo vệ Tổ Quốc. Giữ trọn Non sông
Yêu thương trân quí ( Giống Nòi )
Ghi danh Xã Tắc Trường Tồn ( Vinh Quang )…
Anh hỡi Anh. Người con Đất Việt
Tổ Quốc mãi ghi mãi khắc trọn ( Hy Sinh )
Nhớ Chiến công nhớ Lịch sử vang dội
Mãi nhớ Anh. Chiến Sĩ Quân Ngũ
Chiến Sĩ Bộ Đội Cụ Hồ
Chiến Sĩ của lòng dân ( Đất Việt )…
Linh thiêng ơi hỡi Đất Trời
Mẹ Cha Xã Tắc Giống Nòi Hùng Thiên
Hỡi Hùng Thiêng Sông Núi Đất Trời
Hỡi Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Lịch Sử từ ngàn năm Văn Hiến
Mãi ghi trọn mãi khắc tên Anh
Anh hỡi Anh. Người con Đất Việt
Cho dẫu ngàn đời dòng giống cháu con
Soi gương Anh. Soi gương ( Bất Diệt )
Bộ Đội Cụ Hồ. Chiến Sĩ của lòng dân…
Bạn thương ơi. Bạn ơi ngon giấc
Giây phút này mãi trọn nhớ ghi
Đồng đội hôm nay nhớ Bạn ( Nhớ đau )
Bạn ở lại cùng Núi rừng Hùng vĩ
Khắp mọi dẻo đường Đất Việt ( Khắc ghi )
Máu đào ( Thanh xuân Sức trẻ Kiên trung )
Bạn hỡi ơi. Thẫm đỏ Lá Cờ
Mãi nhớ ( Nhớ Bạn ). Mãi đau ( Trọn vẹn )
Lịch Sử khắc ghi. Đồng đội ( Mãi nhớ )…
Bạn ơi hỡi. Bạn ngủ ngon nhé
Hát ru Bạn. Ru khúc ( Nồng cay )
Cay khóe mi lệ trào ( Bóp nghẹn )
Tim nhói đau. Bạn hỡi Bạn ơi…
Độc lập Thanh bình chẳng hình chẳng bóng
Bè bạn Quân ngũ thiếu vắng ( Bạn ơi )…
Linh thiêng Tiên Tổ Cha hời
Bạn ơi ngon giấc. Giấc nồng ( Thanh xuân )
Ngon giấc hỡi Bạn ơi ngon giấc
Mãi nhớ Bạn. Mãi khắc trọn tim…
Chia tay Bạn trở về thực tại
Thế gian Người ơi hỡi ngổn ngang
Xếp lại nhé Kí Ức Hào Hùng
Trọn vẹn nỗi đau nỗi nhớ Bạn ơi
Đồng đội hỡi Bạn ơi hỡi Bạn
Trở về hôm nay mãi vắng mãi thiếu
Bạn ( Thanh xuân ). Bạn ơi nhớ Bạn
Khắp mọi dẻo đường Tổ quốc Việt Nam
Máu thịt ( Thanh xuân ) hòa quyện cùng đất
Đất Mẹ oai hùng ôm trọn Bạn ơi
Nấc nghẹn hỡi Bạn ơi ngủ nhé
Giấc say nồng bạn hỡi ( Quặn đau )
Đau nỗi đau hai miền chia cắt
Ngày lên đường tíu tít ( Thanh xuân )
Giờ trở về quây quần Đồng đội
Thiếu vắng rồi Bạn hỡi hỡi thương
Thương nhớ lắm Bạn thương ( Quân ngũ )
Chẳng thể nao nguôi ngao ( Kí ức )
Trọn vẹn nỗi đau nỗi nhớ Bạn thương
Quê Hương Việt. Tổ Quốc Việt Nam
Tri Ân Bạn. Quân ngũ Bạn thương
( 27 tháng 7 ) nỗi đau nỗi nhớ
Triệu con tim bè bạn ( Quân ngũ )
Tổ Quốc Việt mãi gợi mãi đau
Gọi tên Bạn gọi tên ( Bất Diệt )
Gọi thanh bình để nhớ ( Mùa đau )
Nhớ tên Bạn yêu thương ( Đồng Đội )
Bạn yên bình. Giấc ngủ ( Mùa Xuân )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô hỡi Bạn thương ngon giấc
Giấc trọn nhớ thương. Giấc trọn ( Thanh Xuân )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài pháp: https://youtu.be/RXjZHCiAyhM

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *