QUỐC BẢO: – ( QUÊ HƯƠNG )

Hà Nội, lúc 21h 14 ngày 19/ 06/ 2018

 

Chiều Thủ Đô tĩnh lặng. Chiều nhớ. Chiều Hà Nội gợi nhớ, gợi thơ. Nên thơ chiều dòng đời chầm chậm. Bóng leng keng ô cửa. Chiều thơ. Chiều hỡi nhớ hồ thơ xao xác. Bóng cửa ô gợi nhớ tháng năm. Ơi đi xa nhớ chiều Hà Nội. Năm cửa ô rộng mở đón chờ. Bao lớp người ra đi, ở lại. Kí ức gọi Hùng Thiêng Xã Tắc. Lưu dấu Oai hùng Lịch Sử vang danh. Lớp cháu con tự hào bước tiếp. Vang danh hỡi truyền thống Ông Cha. Tự hào ơi Giang Sơn Gấm Vóc. Lịch Sử ngàn đời lưu dấu sắt son…

 

Bé dại thương. Búp mảnh chồi non. Giọt sương sớm long lanh khẽ đọng. Chim non nhỏ líu lo lách cách. Quốc Bảo ( Quê Hương ). Vườn ươm Tri Đức. Nối tiếp Cha Ông. Đạo Nghĩa nhớ nguồn. Tổ Quốc Việt thấm đẫm ( Tri Lương )… Con thương hỡi chồi non bé dại: ( Nam Anh, Phú Hiển.Polar Bear 1 – Vincom Campus ).

 

QUỐC BẢO

 

Hà Nội, lúc 17h 50 ngày 18/ 06/ 2018

 

Chim non nhỏ. Yêu thương bé dại
Búp trên cành. Mẹ mãi chăm con
Đôi chân mảnh. Ánh cười lấp lánh
Ríu rít reo. Con hỡi ( Thơ ngây )…
Bày chim nhỏ. Ríu ra ríu rít
Rúc rích đùa lí lắc reo ca…

 

Mặt Trời nhỏ yêu thương con hỡi
Bé dại ơi. Búp mảnh chồi non
Thơ dại yêu. Vầng Dương lấp ló
Sương mai rót long lanh ánh mắt
Lấp lánh cười ( Thân ái Xẻ chia )…
Con thương hỡi. Vầng Dương ( Trí Huệ )
Búp non cành. Bé nhỏ ( Thơ ngây )
Dõi bước con. Ta trao trọn vẹn
Ân nghĩa ( Đời ). Ấm áp bao dung
Trí Tuệ thơ ngây. Hành trang ( Nồng ấm )
Chặng đường ( Dài ). Nhiều lắm ( khúc quanh )
Hỡi thử thách. Con vững bước ( Bay xa )
Tổ Quốc Việt mãi ươm mầm ( Tri Đức )
Chồi non ơi. Quốc Bảo ( Quê Hương )…
Con thương hỡi. Vầng Dương ló rạng
Chim non nhỏ. Vươn cánh ( Ước mơ )
Mãi tự hào. Đấng sinh thành ( Dưỡng dục )
Con thương hỡi. Vững bước ( Tương lai )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *