RỌI

Hà Nội, lúc 10h 50ph ngày 08/ 10/ 2021
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Tiên Tổ Việt Cha Ông
Hời Hồn Thiêng Sông Núi Đất Việt
Hời Giang Sơn Gấm Vóc Vua Hùng
Lịch Sử từ ngàn đời Văn Hiến
Bất Khuất Quật Cường Huyết Mạch Việt Nam
Con thỉnh nguyện Mẹ Cha Xã Tắc
Giang Sơn Việt nặng nặng trầm cay
Con thỉnh Cha Hồn Thiêng thấu nguyện
Đất nước Việt mảnh đất Quật Cường
Bữa hôm nay bữa qua rồi nữa
Loạn đảo hoang tàn diệt diệt tàn hoang
Cha hỡi Cha ngoài kia
Tháng tháng ngày u ám
Tri lương hoá tàn sát
Thiện lương hoá chát nghẹn
Diệt. Tự diệt. Tự thiêu
Thiêu đốt miền Lịch Sử
Huyết mạch giống nòi
Hồn Thiêng
Bao năm tháng cam go
Chiến trinh dội hoang tàn
Nắm cơm lạnh xẻ chia
Đốm lửa lòng rực cháy
Toàn dân Việt muôn phương
Trải dài mùa Lịch Sử
Yêu thương hoà yêu thương
Tay tay nắm kết đoàn
Đánh tan quân xâm lược
Giữ vững ngọn Cờ Đảng
Lá Quốc Kỳ Việt Nam
Hoà bình chim tung cánh
Bắc Nam trọn bài ca
Ca vang lời nhân ái
Ca ca vang kết đoàn
Việt Nam Hồ Chí Minh
Cha hời Cha con thỉnh
Ngày hôm nay hôm qua
Rồi bữa mai và tiếp
Tiếp nối Lịch Sử đỏ
Con cháu Việt Nam quê
Đang dần lụi dần lui
Tri lương nhuộm tham tàn
Kẻ vinh hoa tàn ác
Kẻ vinh quang kết nối
Bắt tay lũ xâm lăng
Đục khoét Huyết Mạch nối
Nối liền Bắc Trung Nam
Cha hời Cha con thỉnh
Rọi lửa hồng Cha hời…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *