RU

Hà Nội, lúc 16h 22ph ngày 11/ 06/ 2022
Ru em ngủ nồng say
Giấc nồng em thiêm thiếp
Mặt Trời nhỏ em tôi
Bình yên Phương Nam
Mẹ
Phương Bắc bờ
yêu thương
Mẹ yêu em vô bờ
Mặt Trời nhỏ bé xinh
Vươn vai em bình minh
Líu chíu loanh quanh
chạy
Ùa lòng Mẹ khúc địu
Ầu ơ thiêm thiếp ru
Say giấc nồng chiêm chiếp
Chim non nhỏ chuyền cành
Bình minh chiếu rực rỡ
Đón em bờ yêu thương
Mặt Trời nhỏ
em tôi😘😘😘
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *