Ru

Hà Nội, lúc 23h 53ph ngày 05/ 09/ 2022
Mặt Trời nhỏ con à ầu ơ
Mẹ thương con vô bờ
Mẹ gọi con khát vọng
Con con à ầu ơ
Bé dại con à ơi
Đêm đông gào khẽ cười
Bình minh tia nắng ấm
Mẹ gọi con phương bắc
Phương nam bờ níu ru
Con con à ầu ơ
Bé dại à con thương
Bờ bắc bờ nam Mẹ
Gọi con ru con hời
Ru ru à con thương
Tĩnh lặng màn sương giăng
Le lói vì sao chói
Lấp lánh nụ cười con
Con con à yêu thương
Mẹ gọi em đêm nay
Bé dại à con thương
Bao tháng bao mong đợi
Mười chín quả địa cầu
Níu ru hời nối dây
Vòng quay tia nắng rọi
Địa cầu níu níu chân
Con con à ru thương
Thức tỉnh bé dại con
Mẹ trao em ru hời
Bầu trời xanh trong gió
Con con à líu lô
Bé dại con ầu ơ
Địa cầu trời lí lắc
Vòng xoay bánh xe lăn
Mặt trời con lấp lánh
Bé dại con ầu ơ
Mẹ phương bắc bờ nam
Thủ đô Việt chan chứa
Hơi ấm dòng sữa Mẹ
Bầu khí quyển xanh trong
Mẹ trao em đêm nay
Bờ nam bờ bắc gọi
Bầu trời sao lấp lánh
Yêu thương vòng tay Mẹ
Chập chững bé dại thương
Con con à bừng tỉnh
Mười chín quả địa cầu
Lấp lánh vì sao giăng
Đôi mắt con thương dại
Cả bầu trời Mẹ yêu
Con con à Mẹ ru
Mẹ thương em vô bờ
Bé dại con ầu ơ
Mẹ gọi em đêm nay
Bờ bắc trọn vòng ru
Hơi ấm Mẹ Việt Nam
Chứa chan bầu khí quyển
Xanh trong ánh ngọt ngào
Bình minh là con thương
Con con à lí lắc
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *