RU

Hà Nội, lúc 21h 53ph ngày 27/ 10/ 2022
Nam mô nam mô nam mô nam mô a di đà phật
Nam mô vô lượng vô lượng nam mô
Khể thủ qui y tô tất đế tây phương muôn cõi sa bà tây phương
con kêu Cha vạn cõi cõi sa bà ứng linh
con kêu Mẹ ân thế độ đời cõi trầm ai
Nam mô nam mô nam mô nam mô a di đà phật
hồng trần muôn cõi trầm cay lụy bi bi lụy hồng trần bi ai
con về gõ cổng thiên linh tam tòa Quốc Mẫu độ đời chuyển lay
con về gõ cổng thiên linh Cha hời chuyển kiếp hồng trần trầm cay
con kêu Cha muôn cõi con kêu Mẹ thiên linh
Nam mô nam mô nam mô nam mô a di đà phật
gõ cánh cổng tam tòa quán chiếu độ đời ân thế thế gian đời trầm cay
Nam mô nam mô nam mô nam mô a di đà phật
Bé dại à ầu ơ thiếp thiếp nhẹ ầu ơ
Bình minh con thương dại
Tia nắng hồng nhảy nhót
Gõ ô cửa lí lắc
Bừng tỉnh con à ơi
Nam Mô con gõ thiên linh cánh cổng tam tòa xoay chiếu chuyển xoay
ru ru nhé an bình ru thương
bé dại ầu ơ bé dại con
ru ru nhé an bình con thương
( Nắng tràn về tưng bừng gõ cửa bình minh em lấp lánh thơ ngây
yêu thương gọi ve vuốt ầu ơ…
Em cười nhé bừng vui lí lắc
đã qua rồi khúc địu à ơi
bé dại à con thương
mặt trời nhỏ ban mai
líu chíu con thương à
bình minh miền an yên )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *