RU

Hà Nội, lúc 13h 40h ngày 01/ 11/ 2022
Ta gọi em đôi bờ
dòng chảy dòng mênh mênh
em ơi ta gọi em
ve vuốt bờ nhung nhớ
yêu thương đong đầy nỗi
ngọt ngào
ta
em
thương
em à gió chuyển mùa
hanh hao bờ ve vuốt
ta gọi em nhắc nhớ
bừng tỉnh xoe tròn em
qua rồi mùa trăn trở
gió chuyển miền dịu êm
thênh thênh chặng gánh gồng
em
ta
bờ
an nhiên
em à
ta
gọi
em
gió chuyển mùa ve vuốt
yêu thương bờ nỗi nhớ
em à miền an yên
em ơi ta gọi em
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *