RU

Hà Nội, lúc 18h 38ph ngày 23/ 06/ 2023
Sân ga chiều vẳng lặng
Chuyến đò hờ năm xưa
Tiễn chân gió ngút ngàn
Heo may đậu lênh đênh
Se chỉ mây hồng đón
Tiễn đưa người thênh thênh
Mây ngàn à
ta gởi
Ráng chiều Mẹ tảo tần
Chăm con dại tháng năm
Dầu bày con phương trưởng
Níu níu gợi
à ơi
Mây ngàn à
ta gởi
Bóng lưng còng
Mẹ thương
Sân ga chiều vẳng lặng…

gởi bạn tôi ( mây hồng phảng phất tiễn đưa hời nhức nhối à ơi… ).
Nam Mô Nam Mô Nam Mô
Nam Mô gió hỡi mây ngàn ru ru thiếp nhẹ ơi hời ru êm
Con gởi lời thênh thênh mây gió Quán Chiếu vòng ru hỡi an nhiên
Ru ru thiếp mây hồng đưa tiễn quán trọ đời chốn nghỉ dừng chân
Thanh xuân ơi mây vờn níu bóng dáng hao gày quảy gánh oằn vai
Con gởi lời thiên thai bóng ngả đón đưa vầng ru nhớ hời ru
Tiễn đưa hời ru thương ru nhớ quán trọ đời chốn mỏi dừng chân
Con gởi lời thiên thai sáo trúc chuyến xe đò chuyến chót đẩy đưa
Nại Hà cầu quăng dây níu bóng Mạnh Bà đợi rót chén tà canh
Nam Mô gió gió mây ngàn
Con gởi lời canh thâu đưa tiễn
( thơ con viết sương giăng vẳng lặng ô cửa đợi bóng nắng liêu xiêu tiễn đưa chiều sân ga tiễn đưa )
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *