RU

CON TẠO CHUYỂN VẦN XOAY KHOẢNG LẶNG
BÓNG XA NGÂN NÍU GÓT CẦM CA
CAO XANH MÂY GÕ NHỊP BẮC CẦU
ĐẠI NGÀN TRỜI VI VÚT CHẶNG NGÂN
MÂY NGÀN À VẲNG LẶNG ẦU Ơ…
GÕ CÁNH CỔNG TAM TÒA CHIÊM BÁI
NAM MÔ VÔ LƯỢNG VÔ LƯỢNG NAM MÔ.
RU
Hà Nội, lúc 15h 38ph ngày 13/ 07/ 2023
Chiều ấy em đi hoàng hôn đổ
Thênh thênh trải chiếu giọt cầm ca
Nắng đổ hoang dài mưa thẫm ướt
Vệt dài vệt ngắn chặng chênh vênh
Em tôi ơi mưa dầm gió bấc
Nặng ân sanh nặng gánh gánh gồng
Nếu có thể cho tôi chậm bước
Chặng hành trình áo khoác phong sương
Tôi gởi em mùa vàng thảng thốt
Gởi phong sương gió rít gầm gào
Phong ba đời dậu đổ dậu leo
Em tôi ơi men cay chuyếnh choáng
Cầm ca giọt khẽ rót khẽ buông
Chiều ấy em đi hoàng hôn đổ
Hoán chuyển xoay vòng kí ức miên man
Đêm buông lặng hồn cheo chới với
Bóng oan hồn khẽ lướt chân mây
Nếu có thể cho tôi chậm bước
Thì thầm em khúc gợi xa ngân
Buông buông lặng tơ lòng vương vất
Cầm ca trời gió níu thiên thai
Tôi ở lại phong sương chặng nhớ
Em mải mốt gió níu chân mây
Nếu có thể cho tôi nhắn gởi
Mây lờ lững gió níu chặng ngân
Vòng ru Mẹ thủa nao vỗ về
Con tạo chuyển xoay vần con tạo
Cha đan quạt võng mát đẩy đưa
Chặng xa ngân chặng níu níu đợi
Mây ngàn à cho ta nhắn gởi

Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô
Nam Mô Đại Bi Đại Từ Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *