RU

Hà Nội, lúc 00h 17ph ngày 17/ 07/ 2023
Khi con đi đôi bàn chân rớm máu
Ngày con về mắt đẫm lệ xa khơi
Bước chân con chặng hành trình buốt rát
Thẫm vai gày quảy ghánh
Ầu ơ
Đất nước ơi quê hương ơi Tổ Quốc
Xa khơi đò Mẹ vẫy hò ngân
Cha kẽo kẹt lưng còng chở lửa
Chở an bình Tổ Quốc non sông
Chiến tranh đã lui xa
Hòa bình vui khắp chốn
Vẫn vọng vang núi rừng
Gót chân hành quân Anh
Ngày con lên đường gói
Ba lô Mẹ đan chỉ
Quạt võng mát đậu thềm
Gót quân hành phong sương
Quê hương ơi Tổ Quốc
Hồn núi sông Bất Tử
Gót chân Anh lữ hành
Cam go trận sanh tử
Ban trắng đèo vi vu
Núi rừng xa nâng gót
Vẫn bóng Anh vững chãi
Xanh xanh màu áo lính
Ba lô thẫm vai gày
Mẹ đan võng à ơi
Ngày trở về hôm qua
Mùa xuân ban trắng đèo
Cánh buồm vi vu gió
Mãi khúc ca quân hành
Ôm Bất Tử Chiến Chinh
Ôm sắc màu Tổ Quốc
Ba lô anh Mẹ gói
Quê nhà kẽo kẽo cọt
Khung cửi mắc giăng võng
Ru ru nhớ à ơi
Con à xanh mãi mãi
Thanh xuân vang vọng hát
Tổ Quốc ru ru trọn
Ru Khắc Mùa Xuân Anh
Ngày lên đường Mẹ gói
Kẽo kẹt võng à ơi…

Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *