RU

NAM MÔ LƯU LI QUANG PHẬT ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LI PHẬT QUANG QUANG PHẬT PHẬT ĐỘ DƯỢC SƯ PHẬT CHIẾU RỌI
NAM MÔ CHƯ PHẬT CHƯ THIÊN TAM TÒA CỬU MẪU PHẢ ĐỘ HỒNG ÂN
NAM MÔ PHẬT ĐỘ SA BÀ NAM MÔ PHẬT ĐỘ SA BÀ NAM MÔ PHẬT ĐỘ SA BÀ NAM MÔ PHẬT ĐỘ SA BÀ NAM MÔ.
RU
Hà Nội, lúc 15h 01ph ngày 28/ 08/ 2023
Xào xạc hoàng hôn đổ
Xao xác gió chân mây
Người ơi ta gọi người
Thiên thai vờ mây gió
U
u
thức
tỉnh
say
Ta gọi người chân mây
Năm tháng đời dài trôi
Trầm cay chặng rát buốt
Chân trần nhuộm thẫm đổ
Giọt chát rót men say
Đây đó vẳng vang vọng
Tri tâm tri lương đời
Người ơi ta gọi người
Phương bắc bờ phương nam
Chát nghẹn trầm cay khóe
Ta gọi người dấu lặng
Nét son vàng quân ngũ
Áo khoác bóng Quốc Kì
Trung hiếu trọn sắt son
Đảng quang vinh dẫn lối
Hiếu thuận thẫm ân tình
Ta gọi người thiên thai
Nốt nhạc đời cao thấp
Cung đàn gảy phong ba
Năm tháng đời dài trôi
Người thay ta lật mở
Trang sách hồn Quốc Thể
Bóng Quốc Kì An Nam
Thay ta người viết trọn
Tri lương đời thẫm thẫm
Người ơi ta gọi người
Thiên thai vòng ru nhớ
Cung đàn đời gảy nhịp
Phím tơ trời so dây
Người ơi ta gọi người
Nếu có thể người ơi
Trang sách mở hôm qua
Hành trang đời tri đức
Người thay ta nhắc nhớ
Trọn vẹn vòng ân sanh
Ta gọi người
người
ơi
Nam Mô Nam Mô Nam Mô
Nam Mô Lưu Li Quang Phật Dược Sư Lưu Li
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *