RU

Hà Nội, lúc 22h 45ph ngày 28/ 08/ 2023
Con gởi người canh khuya
Nguyệt Cầm buông khúc gảy
Tỳ Bà réo rắt đưa
Gió đưa gió đẩy la đà
Nhân gian biến động dòng đời chuyển lay
Con gởi người canh khuya
Phương Nam miền nhức nhối
Bữa qua hoàng hôn đổ
Nhuộm chàm áo khoác vây
Người ơi con gởi người
Bờ bắc bờ níu gọi
Phương Nam hoàng hôn đổ
Tay nắm níu bờ vai
Con gởi người canh khuya
Phương Nam bờ nhói nhức
Người đi đi khắc khoải
Trọn vẹn bóng tri tâm
Có nỗi đau nào thẫm thẫm giọt cay
Canh khuya con gởi người
Bóng Quốc Kì Phương Nam
Bóng áo vải quân hành
Người Chiến Sĩ Kiên Trung
Trọn Hiếu Trung trước Đảng
Trọn vẹn bóng ân sanh
Con gởi người phương nam
Bờ thương bờ níu gọi
Bao bao tháng bao năm
Người thay ta viết trọn
Bản tình ca ân nghĩa
Sắt son vẹn hiếu trung
Người hỡi người phương nam
Ta gọi người khắc khoải
Bờ bắc bờ níu chân
Người hỡi chặng hành trình
Thắp ngọn lửa tri lương
Vẫn đây đó thầm thì
Người Chiến Sĩ Quân Ngũ
Bóng áo vải Cụ Hồ
Tri đức trọn hiếu trung
Ta gọi người phương bắc
Bờ níu bờ phương nam
Chặng hành trình hôm qua
Người thay ta thắp lửa
Ngọn Lửa Hồn Quốc Thể
An Nam Bóng Quốc Kì
Canh thâu vang vang vọng
Gió u hồn đu đưa
Tỳ Bà ngân khúc gảy
Tơ trời quấn gió mây
Người ơi ta gọi người
Bờ bắc bờ phương nam

Nam Mô Linh Chiếu Cõi Trời Nam Mô
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Nam Mô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *