RU

Hà Nội, lúc 12h 06ph ngày 11/ 09/ 2023
Người ơi
nhuộm chàm vai áo mảnh
Xác xơ vòng
nhân sanh
Đảo lộn vòng luân lí
Đen trắng lộn thị phi
Đúng sai ranh giới mảnh
Cao thấp vòng lao lí
Cán cân gõ gõ
đau
Đuổi bắt đuổi bắt tìm
Xác xơ vòng nhân sanh
Người ơi ta gởi người
Vai áo mảnh thanh xuân
Nghĩa trung thẫm tình đời
Đúng sai phân định thấu
Năm tháng dài sức trẻ
Thanh xuân ôm nhiệt huyết
Ngẩng cao đầu khí chất
Người ơi ta gởi người
Bữa nay bữa mai đời
Đảo lộn nhân sanh thói
Bủa vây vòng luân lí
Sau cánh cổng khép đóng
Khí chất thẫm đau đau
Vương áo mảnh vai gày
Xác xơ vòng nhân sanh
Con gởi lời tri tâm
Rát buốt hồn oan oán
Thấu tỏ bóng Đất Trời
Tiên Tổ Việt Giang Sơn
Bóng Cửu Trùng non cao
Chiếu rọi nhân sanh đời
Thẫm đổ Quốc Kì thẫm
Máu đào chiến sĩ Anh
Linh thiêng bóng Quốc Kì
Tung bay Cờ búa liếm
Sao vàng rọi năm cánh
Bất khuất Việt Nam tôi
Vang vọng Ba Đình nắng
Lời tuyên ngôn Độc Lập
Trung hiếu nguyện sắt son
Cha hỡi Cha con gởi
Ba Đình nghiêng soi bóng
Sai đúng phân định rõ
Ảo lộn vòng ân sanh
Cán cân công lí đảo
Đảo điên nghiêng ngả đời
Vây dội vai gày mảnh
Thiêu rụi tri lương đời
Ai
ai
còn

thể
Công lí vòng lộn ảo
Đúng sai oán oan buộc
Đặt bàn tay nhức nhối
Lời tuyên ngôn Độc Lập
Vang vọng tiếng Bác Hồ
TRUNG VỚI ĐẢNG HIẾU VỚI DÂN
Con gởi lời tri lương
Bóng Tổ Tông Đất Việt
Bóng Linh Thiêng Máu Đào
Bất Diệt Vòng Huyết Tử
Gạc Ma thẫm khắc ghi
Chuyển lay lay chuyển vòng
Nhân sanh đời sai đúng
Vạch rõ ranh giới đảo
Vai áo mảnh thanh xuân
Con gởi lời mây ngàn
Thênh thênh chiều chuông gõ
Tri lương tri tâm đời
Bóng đảo lộn nhân sanh
Cha hỡi Cha con về
Thỉnh nguyện vòng chiếu soi
Lối thoát mảnh nhân sanh
Vòng tay đời đón đợi
Bao yêu thương bầu bạn
Đau nhức nhức tri lương
Nam Mô con gởi lời
Cha hỡi Bồ Đề bóng
Tỏa mát dịu đời ơi
Vai gày thanh xuân mảnh…
Nam Mô Vô Lượng Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Ngân chiếu cõi đời minh xét tỏ soi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *