RU

Hà Nội, lúc 18h 35ph ngày 30/ 06/ 2025
Phèn chua cằn cỗi vòng
sanh tử
tử sanh cằn cỗi gồng
nặng đau
Hỡi ơi ơi hỡi vòng tử sanh
Đất Mẹ gằn khốc
gằn
gằn
khốc
Tử sanh hỡi hỡi vòng tử sanh
Phèn chua lặn khuất vòng
sanh tử
Chát mặn khô cằn
đất Mẹ hời
Giọt nặng mồ hôi giọt chát chúa
Mưu sinh gánh nặng nạn
mưu sinh
Đất Mẹ hỡi vòng ru ru hời
Ru an bình ru khắc khoải
bờ thương
Nặng gánh hỡi dân lành
nặng gánh
tật bệnh tang xót chồng chất
vòng quay
Đất Mẹ hỡi vòng ru
ru khắc
Ru an yên mảnh đất
gằn khắc
Ru an bình ngõ xóm
cam go
Con gởi Người ầu ơ
Giọt chát mặn gằn khắc
Khắc nỗi đau tử sanh
Khắc chất chồng gánh nặng
Mưu sanh đời nạn kiếp
Đất Mẹ hỡi ầu ơ
Mẹ hỡi ơi ru hời
Vòng ru Mẹ chở che
Chuyển lay con gió nhẹ
Suối nguồn sữa Mẹ ban
Ban ấm no thanh bình
Ban sanh sôi lộc hái
Đất Mẹ vòng ru nhớ
Ru thanh bình làng quê
Đẩy lui xa kiếp nạn rình rập
Đang chập chờn vây bủa bủa vây
Con gởi hời hời ngân
Nam Mô chuông gõ la đà Nam Mô
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *