Bạch Dương hỡi chiều nay
Khoảng lặng đời ngơ ngác
Bạch Dương miền khắc khoải
Năm tháng đời lặng đau
Bạch Dương hỡi chiều nay
Nấc nghẹn đau tang khóc
Mênh mang đại dương hời
Mẹ Biển lại vòng ru
Ru thương yêu vô bờ
Thương yêu vòng ru Mẹ
Vỗ về nâng giấc Mẹ
Đất Mẹ Việt lại ru
Ru ầu ơ chia li
Biệt li chiều sóng gợn
Nỗi đau Mẹ Biển hỡi
Chất chứa nạn tang thương
…
Gió hỡi gió phong ba giông lốc
Nạn cuồng phong vây dội dội vậy
Trập trùng bóng ngả ngả nghiêng
Liêu xiêu trăng tà cạn gánh
phong ba
Nhức nhối hời vòng xoay
quán chiếu
Nạn hời ơi nạn nạn
dội vây
…
…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
RU
Hà Nội, lúc 16h 14ph ngày 22/ 07/ 2025
Mẹ Biển hời vòng ru
Ru thương yêu vô bờ
Vỗ về ầu ơ Mẹ
Mẹ Biển hời vòng ru
Sóng vỗ nhịp khơi xa
Lặng ngân hò hò ngân
Khúc ru biệt li nhói
Ru à ru thương yêu
Mẹ Biển hỡi vòng ru
Khơi xa khoảng lặng nhói
Mặn chát giọt chất ngất
Nấc nghẹn bóp tim đau
Người ở người đi lặng
Khoảng lặng dài tháng năm
Vết thương vòng nhói nhói
Mẹ Biển hời vòng ru
Vỗ về khoảng lặng đời
Chất ngất lặng xa ngân…
…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
https://www.msn.com/…/h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh…/ar-AA1IU7j6
Ghi chú
RU
Bình luận Facebook