Hà Nội, lúc 23h 42ph ngày 21/ 09/ 2025
Chia tay chiều hôm ấy
Rám đỏ nặng bờ vai
Hành trang thủa cắp sách
Ngô nghê nắng tinh khôi
Chia tay chiều hôm ấy
Bạch Dương gió thì thầm
Ngày đi ngày trở lại
Trĩu nặng nguyện ước
xưa
Ai đi xa hỡi nhớ
Hỡi về gần nhức nhói
Gần xa trong tấc gang
Hòa Bình phủ xám mây
Kí ức thủa cắp sách
Tưng bừng rộn vang khúc
Nhịp đập con tim nhỏ
Bờ níu bờ nắm tay
Chia tay chiều hôm ấy
Thảo nguyên bát ngát xanh
Tíu tít nô đùa chạy
Thơ trẻ ngơ ngác hờn
Rừng phi lao vi vút
Rặng thông reo ngân khúc
Hòa Bình tay nắm chặt
Đôi bờ miền nhớ thương
Chia tay chiều hôm ấy
Rám đỏ nặng bờ vai
Thanh bình miền nhức nhói
Chia xa chiều thẫm đau…
…
Bạch Dương hoàng hôn phủ…
…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
Bình luận Facebook